Mọi người cho em lời khuyên, em có nên ly hôn?


Em và chồng em lấy nhau được hơn 1 năm. Em mới sinh bé được mấy tháng nhưng giữa 2 vk ck em có rất nhiều mâu thuẫn với nhau. Giữa em và gia đình chồng cũng có nhiều mâu thuẫn. Lúc đầu chưa cưới thì bố mẹ ck rất thích em. Sau lần em về quê sinh đẻ thì mẫu thuẫn giữa em và gđ ck mới bắt đầu có mâu thuẫn nặng nề. Ông bà ở quê cứ đi nói xấu em, rồi bố mẹ em gần nhà nên giữa 2 bên gia đình cũng có mâu thuẫn với nhau không va chạm (bố mẹ em chào hỏi thì bố mẹ ck em cũng không trả lời). Đến giờ em ra HN làm ăn mẹ đẻ em ra trông con cho em thì ck em không coi mẹ em ra gì? em đã tâm sự với ck rất nhiều lần tại sao lại tỏ thái độ không thích và mày mặt lúc nào cũng nặng nề khó chịu hay vì ghét mẹ con em....mấy lần ck em đã bảo anh xin lỗi (anh sẽ thay đổi) mấy ngày nay thì lại tỏ thái độ như thế.


Đến giờ phút này em thật sự chán nản, thương con nhưng phải làm sao ạ? ai cho em lời khuyên chân thành với ạ?