CHÀO TẤT CẢ CÁC BA, CÁC MẸ!


Tôi không có lời hoa mỹ để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, nhưng thực sự là tôi đang rất buồn và khủng hoảng. Tôi muốn thoát ra khỏi mớ hỗn độn của mình mà không được. Tôi muốn lắm và tôi đã rất mệt mỏi rồi.


Cách đây 6 tháng, sau một lần đi chơi với bạn bè, chồng tôi đã đi chơi gái. Thực ra thì mắt không thấy, tim không đau nhưng đây chính mắt tôi nhìn thấy. Trong lúc say rượu chồng tôi đã quay lại một đoạn video ngắn hơn 1 phút cảnh anh ta chơi gái. Tôi đã đau đớn vô cùng, dù rằng hôm đó anh ta phải say sỉn lắm mới không nhớ gì và cũng không nhớ mình đã quay đoạn video đó để mà xoá đi. Anh ấy đã quỳ xuống xin tôi tha lỗi, và thú nhận rằng đây là lần thứ hai anh ta làm vậy, lần đầu là khi anh tôi sinh cháu đầu lòng, về quê nội, sinh nhật anh ta đúng vào thời gian này, anh ta cũng say sỉn và cũng đã làm như vậy. Không phải nói nhiều thì những mẹ đã có gia đình cũng biết tôi đau đớn như thế nào, ngay lúc này đây dù sự việc đã sảy ra cách đây 6 tháng, dù tôi đã biết rằng tôi phải tha thứ cho anh vì 2 đứa con của tôi và vì tôi vẫn còn yêu anh. Nếu nói về sự ăn năn hối hận của anh của anh thì có lẽ chẳng gì hơn, nhưng lúc này đây dù anh nói 1 lần, 2 lần, hay nhiều lần đi ngoại tình thì cũng vậy thôi. Mỗi lần nhìn những điểm matxa, hay những cô gái làng chơi lởn vởn ngoài đường đón khách tôi không thể không tránh khỏi những suy nghĩ ai trong số họ đã ngủ với chồng mình, hay đi với chồng mà chạm mắt những cô gái đó lại không khỏi suy nghĩ: cô ta đang cười trong bụng đấy, chồng cô đã ngủ với tôi rồi. Mặc dù đã tha thứ cho anh, nhưng tôi lại đang hành hạ chính mình, tôi không thể thoát ra được. Tôi phải làm gì đây, phải làm gì đây, các ba, các mẹ xin hãy tư vấn cho tôi với.