Tôi có cháu trai năm nay đã 16 tuổi,tính tình của cháu thay đổi đến chóng mặt. Lẽ ra


cháu phải được đi học như bao bạn khác nhưng lên lớp 10 cháu không muốn đến trường nữamặc dù cháu tiếp thu nhanh, ham hiểu biết và rất muốn có bạn để nói chuyện, chém gió


theo sở thích của mình như bóng đá, game online. gia đình Mặc dù đã động viên cho


cháu đi học hoặc đi học nghề theo sở thích song đến giờ vẫn chỉ là lời hứa do cháu lười biếng không chịu học hành hoặc làm bất cứ việc gì giúp đỡ bố mẹ.Cháu hiện đang ở nhà và uống thuốc điều trị trầm cảm được 4 tháng song hiện vẫn chưa có kết quả. Tôi phải làm gì đây để giúp cháu vượt qua thời kỳ khủng hoảng về tâm sinh lý, giúp cháu tự tin vượt lên chính mình để có niềm vui trong cuộc sông. Tôi rất cần lời khuyên chia sẻ của các bạn để vượt qua giai đoạn này. Điện thoại cho tôi(01639097367)nếu bạn có thể giúp tôi được:(.