Chuyện xảy ra vừa đúng 1 tuần, cứ như một giấc mơ, và cũng giống 1 cuốn phim...


cuộc hôn nhân 11 năm, 2 đứa con trai gái có đủ, mình thì công việc ổn định thu nhập khá, còn chồng thì lông bông...tự ái thua kém vợ dù vợ chưa hề tỏ ra khinh thường chồng bao giờ... và vợ rất tin tưởng chồng vì dù chồng không làm ra nhiều tiền nhưng chồng với vợ đã có những năm tháng yêu nhau trong vô vàn khó khăn, 4 năm yêu nhau rồi cưới nhau 11 năm...


Vậy mà giờ mình phát hiện chồng ngoại tình. Đất trời như sụp đổ, choáng váng, hụt hẫng, đau buồn, suy sụp.... đủ cả các trạng thái.


Rồi mình lên mạng tìm kiếm những lời khuyên, làm theo những lời khuyên đó, mình đã ngồi nói chuyện rất thẳng thắn với chồng. Chồng hứa chấm dứt, mình thì tha thứ...


Đã 1 tuần trôi qua, mình làm mọi cách để khơi lại tình yêu của hai vợ chồng, để chồng thấy rằng gia đình mới là hạnh phúc hiện hữu đáng trân trọng nhất, và cũng để giúp bản thân mình điều chỉnh lại bản thân, để để....


Nhưng sao giờ lòng mình trống trãi thế, ... sau sốc nặng, choáng váng, đau khổ, suy sụp giờ chỉ còn lại một tâm trạng chán chường, trống rỗng,....


Vẫn biết đã tha thứ là phải quên đi chuyện cũ, nhìn thẳng về phía trước mà sống, nhưng sao khó quá, một mình mình đâu thể làm được gì. Chồng...sau mấy ngày tỏ ra quan tâm, hối lỗi, giờ thì vẫn giữ nếp sống cũ, vẫn vô tư ngồi quán nhậu, bỏ mặc việc nhà cho vợ, bỏ mặc 2 đứa con thơ cho vợ, còn ba mẹ chồng già...anh cũng chỉ quan tâm qua lời nói, chỉ tạo áp lực cho vợ. Chuyện ngoại tình của chồng cũng được chồng giải thích là do vợ quá hời hợt, không quan tâm chồng, không làm tốt vai trò nàng dâu... Biết làm sao cho xuể hả chồng, sáng vợ dậy sớm đi làm, đưa con tới trường, tất bật việc công ty, trên đường về nhà phải ghé đón con, rồi lo cơm tối, rồi dọn dẹp nhà cửa, hàng trăm thứ việc không tên, chồng phụ vợ được bao nhiêu nào, nhiều nhất cũng chỉ là nấu được 1 bữa cơm với...1 bãi chiến trường cho vợ dọn dẹp...


Tại sao chỉ có những người vợ mới phải lo giữ chồng, chồng ngoại tình cũng nên tha thứ... còn chồng, sao chồng không hề quan tâm vợ, vợ đi làm cũng có nhiều người để vợ có thể bị say nắng lắm chứ, nhưng vợ lúc nào cũng chỉ biết có mỗi mình chồng, tin chồng. Giờ thì niềm tin đó đã quất một cú quá mạnh vào vợ, làm vợ gần như chết đứng, gần như đổ sụp, không gượng dậy nổi nữa...hai đứa con thơ đã kéo vợ về lại cuộc sống bình thường....Nhưng sao giờ làm mình trỗng rỗng thế này... buồn, chán,...cảm thấy cô đơn cực kỳ, mất hết niềm tin vào chồng rồi...