Hồi trước khi yêu một ai đó thì con người ta sẽ trở nên bận rộn hơn buổi sáng đều xem mình có nhận được tin nhắn gì không, rồi sẽ trò chuyện chào hỏi người kia trước khi đi làm, rồi thì để ý từng li từng tí nhưng người kia xài điện thoại gì, đọc nhiều sách và coi phim gì, họ thích thú với với những kiểu du lịch nào, họ có thích ăn uống và đi chơi không, như vậy mới có nhiều chuyện để nói... yêu một người còn là tốn thời gian để giảm béo, mua quần áo mới, dùng thử mỹ phẩm mới và đặc biệt là rất bận rộn để nhớ người kia, nhớ lại những kỷ niệm vui những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên nhau.


Còn khi vào hôn nhân, người ta bắt đầu quên những thứ đó đi và tập trung cho chuyện công việc kiếm tiền, những mục tiêu chung mua nhà mua xe, xây dựng tổ ấm, sinh con đẻ cái, đối xử với họ hàng hai bên nên thời gian dành cho nhau không như xưa. Chính vì những điều đó, đôi lúc sẽ có những cặp đôi cảm giác như như hôn nhân không còn màu hồng như lúc mới yêu. Khi lập gia đình, con người bớt bận rộn hơn.