Con ! mẹ xin lỗi con ,mẹ biết mẹ sai rồi ,mẹ sai rất nhiều ,sai ngay từ khi chọn bố con ,sai là khi sanh con ra ko cho con cuộc sống hạnh phúc gđ đủ đầy ,mẹ không biết cách ,lỗi tại mẹ ,và mẹ còn sai khi cứ nghĩ dù gì người làm cha nào cũng thương con ,không nhiều thì ít ,mẹ sai khi nghĩ có thể làm tất cả ,hi sinh tất cả để con có được chút gần gũi ,chút quan tâm của bố .Chính vì mẹ sai nhiều như thế ,mẹ ngu muội như thế nên chủ nhật vừa rồi mẹ suýt mất con .


Mẹ đáng chết khi giao con cho bố con ,mẹ chỉ nghĩ đơn giản con người thì ai cũng có trái tim ,có tâm chỉ nhiều hay ít mà thôi ,nhưng bây giờ mẹ biết bố con ko có tim ,còn lương tâm ư ko biết có không ? nếu có thì có lẽ bố con đã để chó tha mất rồi ,mẹ xin lỗi con :((