Nhiều cặp vợ chồng nhìn bên ngoài có vẻ như đang rất hạnh phúc, cứ ríu rít bên nhau, ra ngoài đường thì phơi phới tươi vui, nhưng về đến nhà là đá thúng đụng nia, cãi cọ ầm ĩ. Cũng lại có những cặp ra ngoài hay ở nhà cũng bình thường, không vui cũng không buồn. Lại có những trường hợp ra ngoài thì lạnh, về nhà thì ấm. Thật muôn hình muôn vẻ. Có những bà vợ chỉ muốn chồng chỉ loanh quanh bên mình, đi làm xong là phải về nhà, không muốn đi đâu giao lưu với ai, và coi rằng đó mới là hạnh phúc. Chồng có than phiền thì lại lấy hình mẫu gia đình nào đó là vợ chồng họ suốt ngày bên nhau. Có những ông chồng cũng vậy, không thích khi vợ đi giao lưu hay đi chơi đâu, chỉ thích vợ ở nhà. Vợ đi thì lo lắng sợ cặp kè hay đú đởn.

Theo các bạn thì như thế nào thì đúng đắn nhất?

Kè kè bên nhau hay không cần thiết như vậy?