Em đang gặp phải tình huống thật bối rối cần sự tư vấn của các mẹ. Cách đây đúng 5 năm em gặp và yêu anh ấy khi em đã có chồng và 1 con gái còn anh ấy thì chưa có vợ. Yêu nhau được 1 năm thì gia đình anh ấy biết chuyện và chúng em chia tay. Rồi anh ấy cũng lập gia đình, khi biết anh lấy vợ em cũng mất một thời gian đau buồn nhưng cũng ko thể làm khác đc vì thật sự t.y của cả em và anh ấy khi đó ko đủ lớn để em có thể bỏ chồng, anh ấy vượt qua rào cản của gia đình để đến với nhau. Sau đó em đổi số đt và ko có bất kỳ liên lạc nào với anh ấy nữa. Gần đây qua 1 người quen cũ a ấy biết số đt của em và liên lạc lại. Quả thật khi thấy tin nhắn của anh ấy em đã rất bất ngờ và cảm xúc cũ lại ùa về. Anh ấy muốn chúng em lại yêu nhau như ngày xưa. Em mới chỉ nhắn tin qua lại chứ chưa gặp gỡ, Vì em sợ lại lặp lại sự vụng trộm ngày trước. Nhưng thật sự em cũng không thể không nghĩ đến anh ấy. Mong các mẹ thông thái tư vấn cho em với.