Em năm nay 31 tuổi, vừa kết hôn. Cách đây vài tháng em cod nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng bỏ qua vì nghĩ mình đa nghi. Có hôm anh ta đi cafe đêm, linh tính mách bảo em đi từng quán để tìm nhưng ko hề có. Sáng về anh ta vẫn quả quyết anh ta ở quán đó. Em nghĩ bụng ko có bằng chứng nên cũng cho qua chuyện để gia đình êm ấm. Em nghĩ anh ta gặp áp lực cuộc sống nên ra sức chiều chuộng, thậm chí nghe theo anh ta như một con rối, anh ta có thể nóng giận chửi bới em và em chỉ ngoan ngoãn xin lỗi. Em chỉ mong em lùi một bước để giúp anh ta qua khỏi thời gian khó khăn. Em bảo anh ta chuyện vừa qua em ko biết anh ta làm gì, nhưng em bỏ qua và muốn anh ta gác lại, còn nếu có cô khác thì cho em tự do. Anh ta đồng ý gác lại. Hôm rồi anh ta lại đi cafe và lần này em đòi theo. Anh ta ko cho. Mà mỗi lần đi như vậy là anh ta ko nghe đt. Em nhắn tin bảo ở đâu em bắt grab qua. Anh ta ko trả lời. Hôm sau anh ta về bảo đi quán Kai. Ko may cho anh ta hôm đó em đòi đi chơi, anh ta lại ngu ngơ chở em voi quán Kai, em nhanh trí chụp cái bill cất để xem khi anh ta mở máy lên thì có sẵn wifi ko. Kết quả là ko có. Em hỏi thì anh ta bảo lỡ tay bấm out. Em thấy em cãi chỉ khiến hai đứa căng thẳng nên bảo cho qua. Và rồi sáng hôm qua em phát hiện ra em đã sai lầm, sai lầm rất lớn. Anh ta ngoại tình và giả vờ bị áp lực để hành hạ em. Mỗi lần anh ta cãi nhau với cô ta thì về chửi bới cáu gắt với em. Tiền cưới mẹ chồng gửi lên anh ta đem nuôi gái hết. Hai người nhắn tin khiến em ám ảnh, bọn họ thoải mái bàn về bộ phận sinh dục của nhau. Em thực sự muốn ly dị nhưng em ko biết phải làm sao để nói với gia đình. Em bảo với anh ta một là cắt đứt hai là dọn ra khỏi nhà em ngay. Anh ta chọn dọn đi mọi người ạ. Em cũng ko tiếc 1 kẻ như thế chỉ buồn vì bất hiếu, nếu mọi chuyện vỡ lỡ ba mẹ em sẽ phải chịu đựng lời ra tiếng vào từ thiên hạ. Mọi người cho em xin ý kiến với ạ

em xin up kèm ảnh cô gái sẵn sàng làm người thứ ba

hình ảnh