hai đứa em bằng tuổi nhau.cô ấy học xong ra trường thì kiếm việc sau đó qua thời gian phấn đấu thì cô ấy cũng được thăng chức lên quản đốc nói chung là công việc tốt,còn em thì đi làm ăn xa mới về nói chung tích góp đuoc mọit chút,nhà cửa xây tạm ổn nhưng giờ thì thất nghiệp.chúng em yêu xa nên trước giờ hai đứa cũng chưa bao giờ nói về chuyện tương lại một cách nghiêm túc.nên khi gặp lại vỡ mộng rất nhiều,toàn cãi vã không còn không gian cho những lời mật ngọt.mọi thứ cô đều giỏi từ giao tiếp,cách đối nhân xử thế cho đến định hướng tưong lai.còn em thì ngược lại.nói chung hai đứa khác nhau hoàn toàn.chúng em cũng sắp kết hôn mà giờ hoang mang quá.cũng muốn thay đổi để che chở cho cô ấy.nhưng đâu thể ngày một ngày hai được.trong khi cô ấy thì lại giỏi giang nên ở bên cạnh cảm thấy mình bị lép vế,tự ti.trong đầu em giờ có một suy nghĩ là có nên kết thúc để cô ấy chọn được một người đủ sức che trở cho cô ấy.các anh chị đi trưoc cho em lời khuyên được không ạ?