Có nên dạy con đánh lại bạn không?


Cháu em đi học được tháng nay rồi, hôm qua mẹ nó đón về thấy vết xước trên tay kèm theo vết bầm nhẹ các mẹ ạ! Nhìn mà xót, vì thằng bé mới có 5 tuổi lại ngoan lắm nha, trước giờ được cả nhà cưng chiều không hề đánh dù là phát nhẹ vào mông.


Hỏi ra mới biết là đang chơi trên lớp thì bạn qua giật đồ chơi, con giật lại thì bạn đánh con. Tức thật, thằng nhỏ kia đúng kiểu giang hồ, vừa ăn cướp lại còn đánh người. Nhỏ em em nghe con kể xong thì điên lên “đã vậy mai em cho nó bạt tai chị ạ”. Em nghe mà tức cười, vì con nhỏ này nói được cái miệng chứ nó nào đánh con nít, chẳng qua thương con quá nên ngông tí vậy mà.


Nó quay sang thằng cháu em: “mai này có đứa nào đánh con, con cứ quất lại cho mẹ, hiền quá tụi nó bắt nạt con sao!”


Ôi ôi mày lại dạy hư cháu chị, mày muốn cháu chị thành dân anh chị à, hở tí là đánh nhau. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng cay lắm các mẹ ơi! Theo các mẹ có nên xúi con đánh lại bạn không?