Em tâm sự với các mẹ. Các mẹ cho em ý kiến với

Em cưới chồng được 3 năm rồi. Thời gian quen nhau đến giờ là 8 năm. Trong thời gian đó, em cũng biết là chồng em ko lo làm nên cũng gây nhau đòi chia tay. Đến khi ảnh đi làm, em đồng ý cưới.

Cưới xong, anh lại quay lại thói cũ, không đi làm dù rằng e đang bầu bì, em vẫn là kinh tế chính. Tụi e cứ giả lơ thì thôi mà nói đến việc đi làm là ảnh kêu chưa có tìm được công việc phù hợp.

em sinh em bé được 3 tháng thì anh đi làm. Mà làm xa nhà, đi làm lương thì không gưi lại sinh bồ bịch.

em phát hiện và lôi về nhà. Từ đó ảnh đi làm rồi không hiểu chơi gì mà nợ. E cũng đã lo cho. Gây gỗ. Anh xin lỗi e cũng bỏ qua.

Công việc tiếp theo làm chưa được 6 tháng đã nghỉ. Ở nhà . E ly thân 2 tháng thì anh lại chơi sinh nợ

Giờ e quyết định ly hôn, nhưng gia đình cứ khuyên e nên ly thân để coi anh có thay đổi hay không?. Thật lòng mà nói thì e không tin tưởng anh nữa.

Anh xin lỗi và nói muốn làm lại. Nhưng e ko dám tin vào lời hứa đó. E đã nghĩ  mấy lần vì con mà cố gắng. Giờ thật sự là khó xử.

các mẹ cho e chút ý kiến và tâm sự với ạ