Mọi người cho e xin ý kiến với ạ. E lỡ yêu 1 anh hơi lớn tuổi và đã có 1 đứa con 10 tuổi nhưng mới đầu gặp e rất quý nó nhưng không biết vì sao tâm tính e thay đổi từ những chuyện rất nhỏ thôi như nó đòi nghịch đt của e e k cho nó quay ra lườm nguýt và giằng bằng được cái đt.rồi e làm cái gì sai hay làm đổ vỡ gì trong nhà thì nó quay ra hỏi e có làm sao không nhưng khi e quay lưng đi rồi bố nó từ đâu bước vào thì nó đi mách lẻo với bố nó như kiểu chỉ mong e vs bố mắng e ... chỉ là những chuyện nhỏ thôi nhưng cứ mỗi ngày 1 chút mà e sợ nói động đến nó chắc e chả yên với bà của nó . Bà ấy thấy e ăn mất cái kem của nó bà ấy cũng nói vs ny e trong khi ny e đưa cho e ăn. Chứ e chả tự tiện gì cũng biết là trẻ con nhưng nói thật e k thể yêu quý nó như lúc mới gặp .e cảm thấy không ổn với mối quan hệ này nên e nói chia tay vì dần dần e cảm thấy e k muốn nhìn thấy cảnh hai bố vs con nó thân thiết gần gũi e cảm thấy khó chịu .e có nói thẳng với người yêu là e k thích con nó được nên tốt nhất chia tay e muốn dừng lại vì e thấy áp lực. E ghét 1 đứa trẻ con là có tội đúng không ạ? E quá xấu tính nhỏ nhen phải không ạ?