Xin các chị cho em 1 lời khuyên ạ. Em kết hôn mới đc gần năm thôi nhưng vkck k ở với nhau do ck em phải đi lm xa còn em đang bầu, bọn em đang ở nước ngoài do ck em đi làm cty ở ktx nên em thuê trọ ở 1 mk bên ngoài( có chút lí do nên vkck chưa chuyển về gần nhau được ạ) do ở xa nhau nên ít khi gặp nhau, tháng gặp 1 lần có khi hơn như lần này 3 tháng mới gặp. Hôm gặp em phát hiện ck em có xem phim đen ( em cũng nghĩ đàn ông thì điều đó là bình thường nhưng e thắc mắc sao trên đường xuống gặp vk lại đi xem phim đó) vì lúc đó vô tình vkck ngồi cạnh nhau ck em ấn tad ẩn rồi nó hiện ra, lúc đó ck em vội ấn xoá còn em thì bị đứng hình mấy giây. Em cố tỏ ra bình thường kb gì nhưng từ lúc đó trong đầu em cứ bị ám ảnh. Các chị cho em lời khuyên giờ em có nên nói ck không hay tỏ ra kb để giữ chút riêng tư cá nhân cho ck ạ?