Chào các bạn, mình chia sẻ và xin ít lời khuyên

Năm nay mình 29t, có gd và co 1 be gái 2.5t. Mãi mới khuyên để ck chịu đáo hạn hợp đông 5 năm đê a phụ vơi mình lo ăn uông và tiên đi hoc cua con. H kêu đổi ý vì mún dong 10 năm đê vay bank lây tiên mua ô tô chạy taxi..minh chưa có đồng ý.  Vì giơ kte đang khó khăn, vật giá thì tăng chóng mặt. Ma lương minh co 10tr vừa lo con đi học rôi tiên sinh hoat cua ca nhà. Mà như tháng rôi mình lo ko đủ còn phải đi vay. Đúng la tiến thoái lưỡng nan. Mình có nên bỏ công viêc o sài gòn rôi mang con vê quê ơ nha ngoại để đỡ áp lực kinh tê ko. chứ h minh mệt mỏi quá. T2 la minh ko đủ năng lực đê nuôi ca nh nua. Nuôi mình và con thôi thi mình thoải mái. Hoặc để lại ck ơ sg. Hai me con giơ ve quê thì may ra con mình mới có điêu kiện sống tốt. Vì mình quan niệm có con phải lo cho bé đến nơi đến chốn. Giờ mình quá bế tắc cũng ko bit lam the nao..bt mình cũng có cv làm thêm bán hàng online nhưng h kte khó khăn buôn bán ko đc ma mình chả có vốn mà bán nữa. chả biết làm thê nao đây...huhu