Gửi các anh chị hay theo dõi mục Hôn nhân - Gia đình của diễn đàn. Hiện tại em đang rất đau khổ, nhờ các anh chị cho em xin lời khuyên.


2 vợ chồng em yêu nhau 5 năm r đi đến đám cưới sau khi trải qua nhiều sóng gió và cưới đc gần nửa năm. Hiện em đang có bầu 4 tháng. Do sức khoẻ em yếu, bị động thai nhiều nên chuyện quan hệ vợ chồng bị hạn chế. Chồng em là người có nhu cầu sinh lý cao. Em biết chồng thiếu thốn nên thỉnh thoảng vẫn cố chiều chồng hay làm các cách để chồng không cảm thấy quá bí bách. Thời gian này vợ chồng em xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, từ tiền bạc, công việc đến chuyện ham chơi, thích nhậu nhẹt của chồng, không quan tâm đến vợ con. Điều đo khiến bọn e rất chán nản và mệt mỏi. Cứ nhìn thấy mặt nhau là cãi nhau.


Và thời gian này e thấy chồng thay đổi, lạnh nhạt thờ ơ với vợ và k có nhu cầu sex dù vợ đã ổn định trở lại.


Em phát hiện ra chồng đang quen biết và qua lại với 1 con bé làm nghề massage, chồng thú nhận với em là yêu thật lòng con bé ấy và không làm cách nào dứt ra được. Anh ta nói rằng từ khi yêu em đến giờ chưa bao giờ anh có ya định phản bội em nhưng khi gặp người này anh lại yêu nó như thế dù biết nó là gái nọ gái kia, nhưng a luôn bảo vệ nó, cho là nó tốt và không giống như em nghĩ, nào là đời nó khổ,....


Em nghe mà tai như ù đi, em đau khổ, khóc lóc, thậm chí dại dột, thậm chí a ta biết vì anh ta mà e tiều tuỵ xanh xao k ăn k uống được, đứa bé trong bụng thì doạ sảy liên tục. Đôi khi anh ta cũng nhìn nhận lại, thấy có lỗi và rất thương mẹ con em và chính anh ta cũng thừa nhận rằng anh ta đang mù quáng. Duy chỉ có 1 điều anh ta không bao giơ có ý định bỏ vợ bỏ con nhưng vì đang mê muội tình yêu mới mà vẫn tiếp tục nhẫn tâm làm khổ em. Anh ta có tâm sự với 1 người bạn thân là "không hiểu tại sao lại yêu con kia thế, vẫn còn yêu vợ, không bao giờ bỏ vợ để lấy gái." và nói vơi a bạn đó là chắc chắn sẽ chấm dứt khi nào chuyển công tác về HN( sang tháng có quyết định). Bây giờ dù em có níu kéo khổ sở thế nào, em có doạ ly hôn hay bỏ về nhà mẹ đẻ, a ta nhất quyết không ký đơn vì không muốn mất em. Anh ta vẫn hỏi em liệu giờ anh quay về e và bố mẹ có tha thứ không nhưng khi em yêu cầu chấm dứt luôn thì anh ta không lựa chọn được, anh ta vẫn chưa thể chấm dứt được và nói với em vì vẫn còn tình cảm với con kia.


Hiện tại em đã về nhà ngoại đc vài 3 ngày. Từ hôm đó anh ta im lặng, không gọi điện hỏi han mẹ con em thế nào. Có thể do em nói với anh ta em về quê cho thanh thản đầu óc và tĩnh dưỡng nuôi con..


Em phải làm sao bây giờ?



Gởi từ ứng dụng Webtretho của lientrung178