Hôm qua, đang ăn cơm thì em dỗi không ăn nữa vì Chồng em chỉ 5s là xong bữa và đứng dậy bỏ đi dù em đã nói với ông í là 1 mình em không ăn được cơm. Thế là C bưng mâm bát vứt luôn ra sân. Em cú quá nên có cãi nhau và bị ăn 1 phát đạp (lần đầu tiên em bị chồng đánh), quá Shock nên em khóc mãi mới ngủ được. Sáng nay em bế con lên Bà ngoại từ sớm (em đi làm phải gửi con nhờ Bà trông) vậy mà chồng em còn gọi điện bắt em về nhà dọn cái đống hôm qua ông í vứt ra sân. Em không về thì bảo sẽ mang quần áo của 2 mẹ con lên nhà bà mà ở (í là đuổi mẹ con em ra khỏi nhà, và cứ cãi nhau là hắn nói mất dậy lắm í, văng lung tung lại còn mày tao nữa). Và vừa lúc nãy hắn đã gói gém quần áo của 2 mẹ con lên nhà Mẹ em rồi. Em đọc nhiều trên này nên cũng không muốn ly hôn sợ con em khổ (hắn cũng khá quấn con), nhưng tình cảnh thế này thì em không chịu nổi. Các Mẹ cho em lời khuyên và cho em nghị lực để trở thành một Singlemom (mặc dù chuyện này chẳng có gì to tát cả để dẫn đến kết cục thế này, hay em không hiểu tâm lý đàn ông là phải dọn khi C đập phá? Vợ chồng em cũng không phải trẻ con, ông í sinh năm 78 còn em cũng 82)



Cảm ơn các Mẹ nhiều