Chồng ngoại tình hơn 1 năm nay, ban đầu còn sợ vợ và chối, nhưng sau thì qua lại công khai. Dạo gần đây vợ phải thường xuyên công tác ở nước ngoài (khoảng 2 tuần mỗi tháng) thì anh chồng ngang nhiên mang cô nhân tình về nhà chung sống trước sự chứng kiến của con gái 12 tuổi và 2 chị giúp việc. Cô bồ cũng ra vẻ chủ nhà hạnh họe osin và con gái.


Con gái chỉ biết chui vào phòng riêng và khóc gọi điện hoặc chat với mẹ.


Vừa rồi vợ đang ở Thái Lan, trong lúc chat webcam với con gái về việc "Ba đang dắt cô L. về và ở phòng ngủ của mẹ" thì thấy chồng đi vào quát con gái: "Suốt ngày chat chit, sao không ra chào cô L?, lớn rồi phải lễ phép chứ!"... Vợ nghe thấy đắng lòng, con khóc mẹ cũng khóc.


Vợ phải làm gì đây?