Các mẹ ơi giúp em với, tình hình là em bắt được chồng em giữ hình của con đĩ kia sang một thẻ nhớ riềng. Ông ấy giải thích là vì dư một thẻ nhớ nên ông ấy bắn qua vì sơ em thấy lại ghen. Quan hệ của chồng em và con đĩ đó em chưa xác định được ở mức độ nào chỉ biết là chở nhau đi ăn, cà phê và nhắn tin yêu đươn cho nhau. Con đó nó nói với em (vì em đã gặp nó khi chưa biết quan hệ của 2 người, ông xã giới thiệu là đồng hương) quan hệ của nó với chồng em chỉ là bạn bè, nhưng em đọc được rất nhiều tin nhắn yêu đương thân mật, lòng ghen của em đang sôi sùng sục các chị giúp em kiềm chế nó với, em phải làm gì với con kia và ông chồng em. Em đã định bỏ qua cho chồng nhưng cứ nghĩ đến việc ông ấy giấu ảnh của con kia sang thẻ nhớ khác là em lại điên cả người vì vậy mà 2 vợ chồng cãi nhau suốt, em muốn tìm lại 1 gia đình êm ấm như ngày trước nhưng giờ sao khó quá, em không muốn gia đình lục đục, các mẹ có kinh nghiệm giúp em với. Em cảm ơn nhiều.