Em chào cả nhà. Em là thành viên từ lâu nhưng chỉ đọc bài. Hôm nay có chút rắc rối muốn nhờ anh chị giúp đỡ.


Em xin kể sơ qua về tình hình vợ chồng em. Em cưới đc 5 năm rưỡi, có 2 nhóc 1 gái 1 trai. Chồng em nhìn chung là hiền và yêu gia đình. Gần đây có chuyện này em băn khoăn mãi ko biết giải quyết thế nào.


Tối hôm đó chồng em nhắn tin ko ăn cơm nhà, đi tiếp khách. Tầm 19h vợ chồng em vẫn nhắn tin trêu nhau. Đến 22h chưa thấy chồng về em sốt ruột nhắn tin chỉ thấy chồng đọc ko trả lời. 23h em lại nhắn tin tiếp vì sợ chồng say ko biết ở đâu nhưng chồng cũng ko trả lời. Em gọi điện ko nghe máy. Sau đó em lại nhắn tin hỏi a có say ko, đừng để em lo. Chồng lại đọc tin nhắn mà ko trả lời cũng ko gọi lại.


0h đêm em lo lắng thực sự, gọi thêm 2 lần chồng vẫn ko nghe. 0h30 em gọi máy vẫn có chuông nhưng chồng ko nghe. Em lo lắng thực sự. Gọi lại lần nữa thì đt ko liên lạc đc do hết pin. Em như ngồi trên đống lửa, chờ đợi trong tuyệt vọng. Dỗ 2 con ngủ từ sớm nên em lên tầng cao ngồi ngóng ra đươngf chờ chồng về.


Hơn 1h sáng thì chồng em về. Em hỏi đi đâu ko nói, cứ lắc lư kiểu say và mệt rồi lăn ra ngủ. Vì ko tắm gội gì nên em dễ dàng nhận thấy áo và tóc có mùi hương lạ. Bình thường đi nhậu về say thì người toàn mùi bia rượu thuốc lá. Vậy mà hôm đó ko thấy mùi bia rượu thuốc lá, chỉ thấy có mùi hương lạ.


Em để cho chồng ngủ ngon đến sáng hôm sau dậy em mới hỏi. A ấy nằm nghĩ mãi rồi bảo em thích nghe nói thật hay nói dối. E bảo a cứ nói thật đi. A ấy bảo a đánh bài ở công ty.


Vợ: sao a ko nghe máy hoặc ntin lại cho vợ yên tâm.


Chồng: im lặng.


Vợ: mọi khi đánh bài a vẫn nhắn hoặc nghe đt cơ mà.


Chồng: im lặng.


Vợ (bực tức): em khẳng định 95% là anh đu karaoke ôm nên ko dám nói.


Xong nhà có giỗ nên em ko có thời gian hỏi tiếp. E ntin cho chồng em bảo em chắc chắn a đi karaoke ôm. A ấy chối quanh co ko nhận. E bảo sao có mùi lạ. A ấy bảo chắc do nước hoa của mấy chị đi cùng. Rồi nhận là có đi hát 1 lúc rồi về đánh bài.


Nhưng theo e biết thì a ấy đi hát với bạn đến gần 1h mới về (sau khi đi tiếp khách cty về thì đi hát với bạn). Hôm đó e toàn nói trống ko với chồng. E bận đám giỗ nên ko tranh cãi.


Sau đó em viết mail nói rằng em rất đau lòng khi nghĩ đến cảnh chồng ôm ấp gái bia ôm kave. Chồng em đọc ko trả lời. Còn ko thèm nói chuyện gì với em.


Hôm sau a ấy đi du lịch với công ty. E ko hỏi han gì và cũng ko chuẩn bị đồ cho a ấy. Đến tối gần 10h, chắc nhậu đã phê, a ấy gọi điện về. E ko nghe, chuyển máy cho các con nghe. Xong a ấy cứ yêu cầu con chuyển máy cho mẹ. A ấy bảo a chỉ nói mấy câu thôi.


Chồng: a thề với em a ko có làm gì sai trái với vợ con cả. A chưa bao giờ ôm đứa nào, nhìn mặt còn ko nhìn nói gì đến ôm (thế này tức là có đi hát rồi phải ko nhỉ, có thì mới tính đến chuyện nhìn mặt chứ)


Vợ: thế sao e gọi điện ntin a ko nghe


Chồng: a say a ko biết


......


Nói thêm vài câu thì hắn khóc, hắn nói a cũng ko sung sướng gì đâu. Từ ngày quen hắn đến giờ chỉ thấy hắn khóc 1 lần khi ngồi ôn kỉ niệm với bà ngoại và lần mẹ hắn mất. Hắn bảo a chưa bao giờ khóc thế này. A chỉ khóc với mẹ a thôi. Thế là e mềm lòng. E biết hắn nói dối mà e vẫn mềm lòng. Hắn nói e quá khó khăn trong chuyện đó nên hắn phải nói dối.


Giờ e ngồi nghĩ lại vẫn thấy ko ổn. Hắn làm gì mà cả tóc và cổ áo đều có mùi hương đó. Hắn ôm tiếp viên hay cặp bồ. E có nên bới lại chuyện này nữa ko hay bỏ qua. Đọc mấy bài về karaoke ôm mà em sợ. Sợ hắn phản bội em, sợ hắn làm gì về lây bệnh cho em