Các mẹ nào có cùng hoàn cảnh giống mình không ạ. trước khi yêu và cưới lão chồng mình không có thói quen chụp ảnh nhưng từ khi có mạng xã hội facebook thì lão ấy như con thiêu thân cứ thế lao vào mua máy ảnh tham gia các nhóm các group trên mạng xã hội kết bạn với các hotgirl để đi chụp bây giờ còn đi chụp nuy nữa chứ, Mình lồng lộn lên cấm không cho đòi li dị thì lão không chịu nhưng cứ dấu diếm tham gia các nhóm để tối ngày down những ảnh hotgirl của các tay chụp khác vể để chỉnh sữa và tham gia các nhóm để xem ảnh gái. mình trước cũng rất thích chụp ảnh nhưng từ khi nhìn thấy ảnh lão chụp mấy con hotgirl khỏa thân thì mình bị ám ảnh với các tay chụp hình luôn. Mình có cảm giác các lão ấy cứ cố tình xăm soi vào những cái nhạy cảm của các con mẫu ấy. không biết có ai giống mình không ? giờ gia đình mình căng như dây đàn không thèm nhìn mặt nhau con cáo không ai lo chán thiệt luôn các mẹ có cách nào trị lão chồng của mình không chỉ mình với ạ