Mình buồn quá, mình không hiểu được vai trò và vị trí của mình trong lòng chồng. Mình không phải là người chu đáo nhưng có lẽ cái gì làm được cho chồng thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có những chuyện làm cho mình thấy thật buồn. Mình phải đi chữa bệnh, đã hẹn chồng làm mai đi khám bác sĩ rồi. Lúc trưa ăn cơm xong, bảo lại chồng thì chồng kêu là để xem lại đã, mình chợt hiểu ngay là chồng mình không muốn đi, lý do có lẽ là em chồng đang nhờ chồng mình làm bảo hiểm xã hội hộ, chồng mình muốn làm cho xong việc của cô ta đã. Mình thấy buồn ghê ghớm, vợ bị bệnh, cần chữa gấp ( vợ chồng mình chưa có con, mình đi khám thì CTC mình có vấn đề, bác sĩ yêu cầu vào K để làm Leep) thì chồng chả lo, toàn lo những chuyện khác. Lần nào mình cũng phải tự đi chữa bệnh 1 mình, nhiều lúc thấy cô đơn kinh khủng. Buồn chỉ muốn chồng bên cạnh an ủi, hỏi han nhưng chả bao giờ được. Đây không phải là lần đầu tiên chồng mình như thế, những khi mình có việc mà cô em gái cũng có việc thì có lẽ chỉ có mình chịu đựng thôi. Cô em toàn tự hào chồng giỏi giang thì sao không nhờ chồng cô ta làm đi ( chồng cô ta toàn nổ thôi, có 3 nói 6 nên mình cực ghét).