Lựa chọn sai một người bạn đời cũng giống như chọn một cuộc sống sẽ ám ảnh bạn hàng ngày! 

Tôi đã đọc ở đâu đó - "Cuộc hôn nhân của bạn quyết định 90% cuộc đời của bạn.". Và tôi đã gặp một vài sự việc chứng minh câu nói này là đúng. Tôi sẽ chia sẻ một sự cố sẽ khiến bạn học hỏi được nhiều điều. 

Một người bạn của tôi trong 1 mối quan hệ gần 3 năm. Mối quan hệ của họ trông thật lý tưởng với tôi vì tôi luôn thấy họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. 

Sau một thời gian dài yêu nhau, cả hai đã quyết định kết hôn. Vì cả 2 người đều thuộc các tôn giáo khác nhau, nên hôn nhân cũng không dễ dàng. 

Gia đình cô gái vốn rất bảo thủ và không bao giờ đồng ý nên cô quyết định lấy chồng trái ý muốn của bố mẹ. Gia đình cô ấy đã chấm dứt mọi quan hệ với cô ấy.

Ban đầu, tôi thấy bạn tôi thích thú và đăng nhiều hình ảnh và tận hưởng cuộc sống tốt nhất của cô ấy. 

Tuy nhiên, sau vài tháng, cô ấy bắt đầu đăng những câu nói buồn và sau đó đã khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình. 

 cô ấy không phải là bạn thân của tôi nên tôi chưa bao giờ hỏi nhiều về cuộc sống của cô ấy. Nhưng sự vắng mặt của cô ấy khiến tôi lo lắng. Tôi nhắn tin cho cô ấy nhưng không nhận được hồi âm. Tôi bận rộn với những thứ của mình và quên mất cô ấy. 

Một lần tôi đi chợ với mẹ và tôi gặp cô ấy, tôi đến chỗ cô ấy và nhận ra rằng cô ấy đang mang thai. Tôi chúc mừng cô ấy và hỏi tình hình cô ấy như thế nào, và tại sao không thấy cập nhật gì mới. Tất cả những gì cô ấy nói là, "Tôi không sao. Cảm ơn!" 

Tôi có thể nhận ra từ khuôn mặt của cô ấy rằng cô ấy không ổn, nhưng tôi nghĩ tôi không nên can thiệp nhiều. Tôi đã bảo cô ấy liên hệ với tôi trong trường hợp cô ấy cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. 

Sau vài tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy và cô ấy hỏi liệu tôi có thể giới thiệu cho cô ấy một ng việc bán thời gian hoặc làm việc tại nhà không. Tôi đã giới thiệu cho cô ấy một số ng việc để cô ấy lựa chọn, và hỏi liệu cô ấy có ổn không và hãy chia sẻ nếu có điều gì đó không ổn. Cô ấy nói sẽ gặp tôi. 

 ấy đã đến gặp tôi với một bé gái rất dễ thương. Lúc đến, cô ấy nói, "Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn, tôi chỉ muốn ai đó lắng nghe tôi. " ấy bắt đầu khóc và nói: "Tôi đã tự hủy hoại cuộc đời mình. Mối quan hệ của tôi chưa bao giờ ổn như khi tôi giả vờ trước mặt mọi người. Anh ấy đã từng coi tôi như một bà hoàng, nuông chiều tôi và vì tôi còn non nớt, chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân không đơn giản là việc được nuông chiều và đối xử như một bà hoàng. Vài tháng sau khi kết hôn, chồng tôi luôn ra ngoài mỗi ngày và về muộn, thỉnh thoảng chỉ về nhà vào lúc sáng sớm. Nếu tôi nhờ anh ấy đưa tôi đi chơi, anh ấy sẽ nói, "Sau khi kết hôn con gái chỉ nên ở nhà tốt hơn”. 

Nếu tôi bảo với anh ấy rằng tôi muốn làm việc, anh ấy sẽ nói "Em yêu, anh sẽ mang cho em tất cả những gì em cần. Nếu một người phụ nữ ra ngoài làm việc, người ta sẽ nói, chồng cô ta không thể nuôi được cô ấy”. 

Sau một thời gian, anh rể (người bị gặp vấn đề về thể chất) bắt đầu đến thăm tôi hàng ngày. Có lần tôi phàn nàn với chồng tôi rằng việc qua lại thường xuyên của anh rể khiến tôi không thoải mái và anh ấy nói: "Ở nhà chán quá nên anh ấy sẽ làm cho em vui và em cũng vậy". Tôi đã có một cuộc cãi vã lớn với anh ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ nói vui vậy thôi. 


Xem thêm tại: https://hoovada.com/question/chon-sai-ban-doi-anh-huong-toi-cuoc-song-cua-ban-nhu-the-nao


 

hình ảnh