Haiz... trước tiên thở dài cái đã nào.


Mình lập top này để cho các bà mẹ, bà vợ phải làm trụ cột chính thay chồng vào giãy bày tâm sự. Là phụ nữ khi lập gia đình, may mắn có chồng kiếm ra tiền hơn vợ thì là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng mình thì ngược lại, nếu ai trong hoàn cảnh này mới thấm thía, bao lo toan cơm áo gạo tiền, chi phí học hành của con cái đều phải đứng lên lo thu vén.


Nhà mình thì trung bình mỗi tháng chi tiêu khoảng 7-8tri, chồng lương thấp mỗi tháng đưa vợ được 2tri, tháng có tháng k do cty làm ăn nợ nần k đủ khả năng trả lương cho NV. Gía cả thì lên vù vù mà lương cũng chưa thấy tăng gì hết, mệt quá.