Gửi Vk anh//! Ngày mưa buồn lạnh, một mình anh nghĩ về tưong lại, kể về quá khứ:
Em một cô bé không có tương lai, gặp anh, trở thành xinh đẹp, a ko cần biết quá khứ em ra sao, như thế nào, a chỉ biết hiện tại a yêu em rất nhiều, và không thay đổi. Thành quả như hôm nay tất cả do em cố gắng. A yêu em , nhưng không có nghĩa em có quyền làm tổn thương anh, em biết không? từ khi lần đầu gặp em, a đã yêu em rồi, con người a chân thành và nghiêm túc yêu em, tiếc rằng em chỉ coi tình yêu của anh như trò đùa, một trò đùa mang tên anh, khi 2 ta về một nhà, em ko chân trọng a, e nói với bạn em rằng tình cảm của chúng ta nhạt nhạt, là như nào em?, haỹ trả lời a, rằng em ko hề yêu a sao,? chúng ta đến với nhau là để em lấp đầy khoảng trống trước kia, tình yêu nào cũng có giới hạn của nó, giá như em nghiêm túc thì đâu có như hôm nay. Đôi lần Em chủ động đề nghị chia tay, khi mà đã có con, khi mà em tự chủ được tài chính, phải chăng lòng tham và sự ích kỷ bản thân em đã rõ bản chất và ko thay đổi, em làm anh trở thành kẻ khờ, và trở thành người chồng vô tâm từ bao giờ a ko hay biết, con tim anh đau lắm em biết không?? người mình yêu ko yêu mình , cảm giác đau đớn tột cùng, a viết cho a cho em, cho 2 chúng ta, Cảm ơn em những tháng ngày qua, chăm sóc các con, chăm sóc gia đình nhỏ, chỉ mong rằng những tháng ngày sau a và em trọn vẹn. mong rằng tình cảm của a dành cho em không thay đổi, và e cũng vậy, mình cùng cố gắng vượt qua nhé vk của anh.
Chúc vk của anh ngày vallentine thật nhiều yêu thương ------Anh mãi Yêu em----