Đã từng đọc nhiều bài chia sẻ của các mom về tình yêu bao la của mẹ dành cho con cái. Nhưng ít thấy ai chia sẻ về tình cha. Có bài hát tình cha ấm áp như vầng thái dương cơ mà. Biết là không thể so sánh với mẹ được nhưng không có ba thì tình yêu thương cho con cũng có thể nói là không thể trọn vẹn được. Có ba có mẹ thì mới kết tinh ra được niềm hạnh phúc mang tên 'con yêu' có đúng không? Mẹ dù gì cũng là phụ nữ nên yêu thương hay quan tâm lo lắng thì luôn thể hiện ra bên ngoài. Còn với ba thì khác, đàn ông về mặt tình cảm thì không giống phụ nữ, sẽ luôn giữ trong lòng chứ không thể hiện ra cho người khác biết. Nếu tinh ý thì mới có thể cảm nhận và hiểu được. Mình có đọc qua một số kiểu tình thương của người ba dành cho con khác thế nào so với mẹ thế nào. Mình thấy cũng đúng, nếu mà mẹ bao bọc con rồi thì phải có một người cứng răng hơn để con nên người, con mạnh mẽ tự tin hơn trên bước đường đời về sau, tương lai của con cũng tốt đẹp hơn.

Có thể một số bạn chưa biết, mẹ ít khi nào thấy ba khóc lắm, nhưng từ khi kết hôn mẹ mới thấy được những giọt nước mắt hiếm hoi ấy, đúng là chỉ có hạnh phúc mới khiến người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ này cũng có lúc phải rơi lệ. Lúc hay tin mẹ mang thai ba con đã rất xúc động và cứ ôm mẹ cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ đã cho ba có cơ hội được trở thành một người ba tốt.

Đến ngày sinh, nghe tiếng khóc chào đời tưởng mẹ sẽ là người khóc nhưng chưa kịp thì ba đã thi khóc với con luôn rồi. Tới khi con 1 tuổi bắt đầu tập đi những bước chập chững đầu tiên thì mẹ sẽ luôn là người chạy theo con ngã là mẹ nâng cứu ngay còn ba thì khác. Ba sẽ ngăn lại ngay và động viên con hãy tự tập cách đứng lên mà không cần ai giúp đỡ. 3 tuổi, con vòi vĩnh khóc đòi quả ớt trên mâm cơm. Mẹ kiên quyết không cho. Trong khi Ba lại bảo hãy để con nếm thử rồi con sẽ tự tránh xa.

Khi con 5 tuổi, không thích đến trường học chỉ muốn ở nhà với mẹ, thấy con khóc thì mẹ cũng không nỡ buông tay, đứng trước cỗng trường nhìn con mãi. Ba quay đầu bảo mẹ mau chóng lên xe nhanh. Đến khi con bước vào lớp 1, đi học mẹ lúc nào cũng sợ con mình bị bạn bè xung quanh bắt nạt. Nhưng ba ngược lại chẳng lo lắng gì cả. Ba lại còn nói với cô rằng con làm gì sai cô cứ dạy con, phạt thẳng để con nhớ không tái phạm nữa.

Những năm tháng lớn lên cấp 2, cấp 3 tuổi nổi loạn ấy rất nhiều chuyện xảy ra, tính tình cũng thay đổi liên tục. Nhiều khi làm ba mẹ tổn thương cũng không biết. Có khi còn đôi lúc không tránh khỏi hiểu lầm rằng ba chưa từng nghĩ cho con, chưa bao giờ nghĩ một lần là ba cũng thương con nhiều như mẹ

Đôi khi nghĩ rằng trên đời này chỉ có mẹ mới thương con, dặn con đủ thứ trên đời, cò nói rằng nếu không làm được chuyện gì thì cứ nói và nhờ mọi người giúp mình. Nhưng ba thì lại dạy cho mình cách mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống, không có gì là không thể làm được, chỉ là mình có quyết tâm hay không. Ba còn dặn nếu làm được gì thì hãy giúp cho mọi người. Đừng sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Nhưng bây giờ, nếu có người hỏi bạn thương ai nhất trên đời chắc chắn bạn sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay là MẸ. Và nếu có ai hỏi người thương bạn nhất thì mình nghĩ ngay tới câu trả lời đó chính là BA.