Mình mở topic này để các mẹ cùng vào đây chia sẻ, cảm thông và hâm mộ nhau nhé.


Hãy cùng nhau tâm sự để cùng đi qua cái thời gọi là bão giá khó khăn này hic


Mình thì làm văn phòng thôi, lương giờ là 3,5t 1 tháng. Vừa cầm được đồng lương đã khấpkheengh ra hàng sữa mua đồ cho con hết đến hơn triệu. Cũng may cho mình ông xã kiếm được hơn chút, khoảng 6 triệu 1 tháng. Nhang ông xã mình tiêu hoang, giữ tiêu cho mình phải đến 1,5 triệu rồi ý hic. Giờ trong tay có hơn 7t, nhà thì thuê, đi chợ ăn 1 buổi như đánh rơi tiền. Biết làm sao đây các mẹ ơi.