VC em khá hợp và cũng hp. Chồng em rất yêu con. Hiện e đang mang bầu gần 7 tháng cháu thứ 2 là gái (Cháu đầu là boy, được gần 3 tuổi rồi). Hôm nọ chồng em đi nhậu cùng mấy ông bạn, ko say đâu nhé mà về lại nằm tâm sự với vợ thế này mới kú chứ. Nguyên văn câu của ông đấy nói là "Cuộc đời làm người khổ nhỉ, hay phải lựa chọn. Nếu mà lúc em sinh con mà có việc gì xảy ra bắt anh phải chọn em hoặc con thì chắc anh chọn con em ạ" Lúc đấy em súy ngất. Ai cũng yêu con, em cũng là 1 dạng cá chuối đắm đuối vì con nhưng em ko nghĩ lão này lại nói ra được 1 câu như vậy. Các mẹ khuyên em phải nghĩ sao. Chẳng lẽ em chỉ là cái máy đẻ cho lão đấy. Chứ lão mà yêu em, sợ thằng ku con mồ côi mẹ thì phải chọn em chứ. Đàn ông nghĩ gì không biết. Em vẫn đang tức lắm