BẢn thân có một người bố rất gia trưởng khiến em mệt mỏi và thương mẹ vô cùng. Ông ấy luôn cho rằng bản thân là người vĩ đại nhất trong gia đình và chẳng bao giờ thèm quan tâm hay đến xỉa gì đến cảm xúc của vợ và con. Buổi chiều đi làm về ai cũng mệt mỏi cả, nhiều khi em hay mẹ em đang lặt rau hay thái thịt để chuẩn bị nấu thức thì ông ấy tự làm nguyên liệu rồi nấu lên ngồi ăn một mình, chả thèm quan tâm đến ai, ăn xông vứt đó nằm xem phim ạ. Em cực kì thắc mắc liệu bố em có định nghĩa gì về vấn đề quan tâm gia đình hay đơn giản là bữa cớm gia đình không. Em nói đến đây thì mọi người cũng hiểu được đôi phần về sự thờ ơ của bố em rồi ạ. Còn vấn đề gia trưởng thì mọi người cũng biết rồi đấy, xem bản thân là ông hoàng trong gia đình và không được làm trái ý, nếu không thì vũ lực có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi.