Mình năm nay 37 tuổi, dc mọi người khen là khá xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, có cviệc tốt, có hai con gái ( 6 tuổi và 3 tuổi). Vợ chồng mình lấy nhau từ mối tình đầu (yêu nhau 6 năm). Đã lấy nhau được 8 năm, suốt cả thời gian yêu và lấy nhau không hề có người thứ ba xen vào. Chồng mình là mẫu người chung thuỷ, khôgn trăng hoa Và vợ chồng mình rất yêu thương nhau. Anh đẹp trai, galant, nhiều phụ nữ thích nhưng tính hơi nóng và nghiêm nên kg cô nào dám tới gần. Mình tin chồng tuyệt đối.



Nhưng cách đây 5 tháng mình thấy chồng có nhữgn biểu hiện bất thường. Qua tìm hiểu thì mình biết chồng mình có quan hệ với một cô nhân viên trẻ hơn mình 8 tuổi, cô ta xinh đẹp, sành điệu...(có thể gọi là họ yêu nhau). Mình biết rất rõ chuyện đó, nhưng vì tất cả những chứng cứ mình có đều là do vài người làm trong cty của ông xã mình (anh là GD công ty) cung cấp nên mình kg thể nói gì được, sợ ảnh hưởng tới họ.


Tuy nhiên mình cũng đã nói cho anh biết là mình có biết quan hệ của 2 người, anh phủ nhận tất cả và từ đó tỏ vẻ không còn tình cảm với mình với lý do là mình ghen tuông vớ vẩn với nhân viên của anh. mình biết là anh kg còn tình cảm với mình (vì có người mới) nên lấy lí do đó để biện minh cho sự thay đổi tình cảm của anh đối với mình. Nói chung, mọi chuyện rất dài dòng và phức tạp, mình không thể kể ra hết được.


Bây giờ hai người đó hđộng rất tinh vi, nhưgn vẫn đi lại với nhau, anh ta vẫn luôn mang điện thoại bên mình (có pass word) 24/24. Là người vợ bên cạnh anh ta hàng ngày, mình có cảm giác là anh ta khó có thể bỏ được cô kia, vì anh ta đã yêu thì thường rất khó rứt bỏ (cũng như ngày xưa yêu mình vậy mà bây giờ kg còn yêu mình nữa), cô ta có một hình ảnh rất đẹp trong mắt anh ta, mà cô ta lại tỏ ra yêu anh ta tha thiết.


Mình thực sự mệt mỏi, chưa muốn làm đến cùng để tìm ra sự thật, để bắt anh ta phaỉ công nhận quan hệ đó của mình (mình nói thêm: tính cách của chồng mình rất gia trưởng, nóng nảy , có phần hơi ích kỷ, còn mình thì luôn nhẫn nhịn, chồng mình thường không hài lòng với khả năng nội trợ của mình, mình cũng thấy mình hơi vụng về thật, nhưng bây giờ khó mà cố gắng để trở thành người vợ hoàn hảo đưới mắt anh được).


Và quan hệ của hai vợ chồng mình bây giờ rất gượng gạo, nhiều khi mình muốn tạo ra một không khí đầm ấm nhưng khó quá (do tính tự ái của mình, khi nghĩ đến chuyện chồng đang có người khác)..và cũng do tính bất cần của chồng mình, anh dường như không quan tâm đến tình cảm của mình.


Sau một thời gian vật vã, đau đớn, và sau một thời gian ngẫm nghĩ: mình quyết định sống chung với lũ, không quan tâm tới tình cảm của chồng dành cho mình nữa và chưa ly hôn vội (quả thực mình thấy li hôn rất bất lợi cho mình và con cái), chỉ sống vì con, vì bản thân mình.


Các bạn hãy cho mình những lời khuyên làm thế nào để mình có bản lĩnh để yêu đời hơn và sống cuộc sống này vì con cái (cha chúng nó rất thương con
). Đồng thời hãy chỉ cho mình cách bớt yêu chồng đi, để ch cảm xúc không lấn át lí tríMình có thể sống bình thường với cuộc sống như thế này không? Rất mong mọi người cho mình ý kiến để mình vuợt qua khó khăn này.