Nhà cô cậu em có 2 đứa , 1 bé gái lớp 5 , 1 bé trai lớp 3. Cách đây 2 hôm, cô em tự nhiên mở ví thấy mất triệu mốt nên tưởng cậu em lấy . Hai vợ chồng cãi nhau một trận to thì đứa lớn chạy ra bảo con thấy trong cặp Bíp có tiền . Cô em tá hoả lục cặp thì thấy thằng em họ em giấu tiền ở 2 chỗ ,1 chỗ 500k , 1 chỗ 600k . Cô em lôi nó ra hỏi thì nó kể là bị bảo vệ ỏ Cung bắt phải nộp tiền , tháng trước nó trộm 1 triệu 2 rồi nhưng không bị phát hiện , tháng này bị ép nộp tiếp . Mà thằng nhà em nó nhát lắm, đi đâu cũng hay bị bắt nạt . Các mẹ có con nhớ chú ý nhé , em thấy mẹ em bảo tình trạng này xảy ra nhiều năm rồi . Tự nhiên tiền mất tật mang , bé nhà mình thì sợ hãi mà lại thành thói quen ăn trộm vặt nữa .