Mình muốn tâm sự với mọi người một chút về chuyện hôn nhân gia đình của mình, mình thấy rất là bức xúc. Khi yêu thì chồng mình nói ngon ngọt, rất là yêu thương và chiều chuộng mình, mình buồn một cái là đi mua liền cho mình cốc trà sữa, mình muốn gì thì mua cho mình. Đối xử với mình rất là tốt nên mình không ngờ là có một ngày anh ta sẽ thay đổi. Đó chỉ là cái chuyện lúc yêu nhau thôi còn cưới nhau nó khác hoàn toàn. Lúc mới cưới thì nó vẫn còn ngọt ngào nhưng dần dần lộ ra bản chất. Vợ thì làm lụng vất vả để nuôi con nhỏ, bán hết cái nọ đến cái kia để kiếm sống. Một người kiếm một người thì phá hoại.

Nghĩ như vậy mà nản luôn nhưng vì con mình vẫn phải cố. Ông chồng ở nhà chả làm việc chỉ đi rượu chè rồi cờ bạc hết tiền về nhà lại đập phá. Còn đánh mình nữa, không biết sau này ở lâu với nhau thì còn đối xử với mình như thế nào. Mình không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy đến cuối đời nên mình có ý định ly hôn và giành quyền nuôi con cho anh ta sống một mình cho hiểu ra mà thay đổi. Mình cảm giác như lấy được chồng tốt yêu thương mình là may mắn mới có được chứ lúc yêu họ khác lắm mình không biết được là lấy về sẽ ra nông nỗi như vậy. Bạn nào mà gặp phải tình trạng giống mình thì mình nghĩ là nên có giá trị và dứt khoát với quyết định của mình thì người ta mới tôn trọng mình được. Chứ càng sống cùng những người đàn ông như vậy càng khổ thôi. Dứt ra được ngày nào sớm giải thoát được ngày đó