Tôi và Phong quen nhau trong một lần đi làm từ thiện chung. Phong hấp dẫn tôi bởi sự tri thức, điềm đạm và rất đàn ông. Phong là hình mẫu hoàn hảo trong mắt tôi, là người trong mơ mà tôi muốn cưới, duy chỉ có một điều anh ấy là người có theo đạo Công Giáo.


Đây cũng là lý do duy nhất khiến ba mẹ tôi kịch liệt phản đối. Tôi không hiểu lý do vì sao ba mẹ lại đặt ra tiêu chuẩn là không được yêu người có đạo, bởi đạo nào thì cũng hướng con người ta đến điều thiện thôi mà. Tôi cố gắng thuyết phục ba mẹ bằng mọi cách nhưng không được.


Ba mẹ tôi không ghét gì Phong, thậm chí còn hài lòng về anh ấy. Ban đầu chúng tôi giấu ba mẹ nên khi được hỏi, Phong có nói mình theo đạo Phật. Chúng tôi cứ nghĩ thời gian tiếp xúc lâu dần thì ba mẹ cũng sẽ hiểu được tình yêu của cả hai và theo đạo nào cũng đâu quan trọng.


Rồi mọi chuyện vỡ lẽ cho đến khi hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới xin. Ba mẹ tôi giận đến mức mời ba của Phong về và cấm chúng tôi tiếp tục quen nhau. Tôi khóc đã 3 ngày nay. Ba mẹ còn không cho tôi liên lạc với anh ấy. Chúng tôi biết là nói dối ba mẹ là không đúng, nhưng sao ba mẹ lại không thông cảm cho con mình? Nếu yêu một người không có đạo khác, chắc gì người ta đã thương và lo cho tôi được như Phong?


Hiện tại tôi yêu Phong và muốn gả cho anh ấy? Tại sao lại khó khăn như vậy chỉ vì anh ấy là người có đạo?


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp