Dear các anh chị em, mình là nam, năm nay 30 tuổi, độc thân. Các bạn biết rồi đấy, tuổi này bố mẹ, anh chị đều có 1 câu hỏi muôn thuở " khi nào mới chịu lấy vợ". Mình hiện tại đang sống cùng với bố mẹ, là người cuối chưa lập gia đình và con út nên cũng hơi áp lực chuyện dâu con. Mình trước học đại học nên không muốn yêu đương, sau khi ra trường đi làm được thời gian mình có quen và yêu nhau với một người làm chung, quen nhau cũng đc gần 2 năm rồi cũng chia tay vì 2 đứa có lối đi riêng cho sau này. Mình cũng buồn thời gian khá dài và hiện tại mới giật mình là đã 30 rồi. Gia đình cũng nôn nóng, và bản thân mình cũng muốn cưới 1 người vợ để an cư lạc nghiệp, sinh con. Mình có thích một người cũng làm chung là cấp dưới của mình, nhỏ hơn mình 2 tuổi, mình cũng ngỏ ý muốn làm quen và đc thì tiến xa hơn, nhưng hiện tại mình thấy bạn nữ chưa có tình cảm, hoặc chưa thích mình. Mình cũng không biết là nên tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ để kiếm 1 mối quan hệ khác. Các bạn cho mình lời khuyên với