Chuyện thế này ạ: Em với anh yêu nhau cũng được 5 năm rồi, 5 năm vừa tưởng dài cũng tưởng ngắn nhưng phần nào hiểu được sở thích của nhau. Anh kia dân IT cơ mà mê bóng đá lắm, hồi đại học tuần nào cũng một hai trận đều đều nên trong cũng "K cơ " :)))). Em thì hay trêu ông ấy "đá giỏi như Công Vinh như này xứng đáng có 10 người iêu". Nói chung vui, hòa thuận. Em ưng lắm rồi, cơ mà giờ ra trường 3 năm, công việc có cả rồi mà chỉ yêu thooii chả thấy nói gì cưới xin cả. Sốt ruột :v Các chị có nghĩ giống em không chứ em bị giữ ông này quá ý nên chỉ mong tóm được luôn thôi.

Hôm trước Bỉ vs Bồ Đào Nha đá với nhau, em mới gạ gạ cho em xem với. Ban đầu cũng kiểu "thôi biết gì đâu mà xem, thôi ngủ đi" cơ mà e cũng cố phết. Thế là em bắt bài ngay "kiểu gì nay Bỉ cũng thắng, tại em thích Messi"

"Ơ liên quan gì, Messi có đá cho Bỉ đâu, hâm hahaha"

"Em biết thừa Ronando ở Bồ Đào Nha nên em nói thế, cá không??"

"Thắng thì được gì?)

"Thắng thì cưới luôn"

Ôi chu choa mạ ơi em nói xong mà ông ý đứng hình xong tự nhiên cười khanh khách. Đấy rồi ai cũng biết kết quả rồi, Bồ Đào Nha thua thât, cái này em soi kèo Euro trêu trêu thôi ý. Đến nay ngày thứ 7 thứ 8 rồi chưa thấy động tĩnh gì :))) ace cho em xin cái tip với