Mình muốn chia sẻ một câu chuyện từ một người bạn của mình. Hai người quen nhau từ cái thời còn đi học cho tới bây giờ là cũng vẹn được 10 năm, thì người bạn của mình bây giờ thì cũng có tuổi rồi nhưng mẹ vì chàng trai lo sự nghiệp . Đôi lúc mình cảm thấy cũng tội nghiệp người bạn của mình lắm. Bởi vì đợi một người đàn ông 10 năm không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy là đã quá chung thủy và rất đặt hy vọng vào chuyện tình cảm của hai bạn. Nhưng là con gái thì mình cũng đồng cảm với người bạn của mình rằng không thể nào lúc nào cũng có thể chờ đợi được. Mình chỉ có một lần 10 năm. Thanh xuân thôi chứ không thể thêm 10 năm được nữa. Cho nên là không biết phải khuyên người bạn của mình như thế nào cho phải cả. Nhiều khi nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng vì thương anh thì nó lại tiếp tục cố gắng và chịu