Nhìn ảnh cưới thì tươi thế nhưng đố bác nào biết tất cả đều là tiền mượn đấy. Mượn từ trong ra ngoài, mượn từ ngoài vào trong, mượn đến khi hơi thở bớt nồng nàn, mượn đã rồi quay qua cầm.

Chuyện là ông chồng em có kinh doanh tiệm net, quán cũng ế ẩm sang lại cũng ko được mà bán thanh lý cũng ko xong. Thế là đem tất cả dàn máy móc đi cầm ở cái gì việt việt đó. Ổng bảo cầm tạm ở đây lấy tiền cưới vợ nào có ai mua thì mình lên chuộc lại. Đúng là dở khóc dở cười các chị ạ.

Thế là xong đám cưới của em, vỏn vẹn chỉ có thế, vài ba bàn họ hàng và bạn thân, quanh quẩn thế mà vui.

Còn các chị như nào? Cùng chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ nhất khi cưới nhé.

hình ảnh