Các cụ cứ hay nói con gái mà lấy chồng gần có bát canh cần cũng để dành cho, con gái mà lấy chồng xa hoặc là mất giỗ hoặc là mất con. Hồi còn bé có lẽ ai cũng đã từng nghe qua câu nói đã đi vào huyền thoại này, và cũng được nghe mẹ dặn nếu như sau này mà lấy chồng xa có vất vả thì ráng mà chịu.

Tại sao các cụ lại hay có tư tưởng như vậy, có lẽ là vì khoảng cách xa sẽ khiến cho con cái và cha mẹ khó gần nhau hơn, có công có việc cần người thì con ở xa chẳng thể có mặt ngay được hoặc có tới thì cũng mất thời gian di chuyển và ở lại cũng chẳng thể lâu, lo việc được chút rồi cũng phải lên đường để trở về nhà chồng. Còn khi con gái lấy chồng gần lại tiện quá rồi, có công việc gì chỉ cần di chuyển chút là tới rồi, ở lại phụ công việc cho ba mẹ cũng lâu hơn, ba mẹ có ốm đau hay nằm viện thì con cũng có thể tới bên và chăm sóc phụ dưỡng chu đáo hơn.

Còn nói về cảnh sinh con của người phụ nữ đi lấy chồng, nếu như lấy chồng xa thì xác định ba mẹ đẻ sẽ khó hỗ trợ tốt được, khoảng cách xa như vậy đi lại vất vả, chưa kể nếu như còn say xe nữa thì thật là cực, có khi còn chẳng thể tới được với con. Chỉ có khi lấy chồng gần thì ba mẹ gần ngay đó chạy qua lo lắng được ngay, lúc sinh nở có mẹ đẻ lo cho thì quá tốt rồi. Dù sao đi nữa thì xét về khoảng cách gần vẫn hơn xa.

Ngày nay phương tiện đi lại tuy có thuận tiện hơn chỉ cần lên xe thì có xa mấy cũng chẳng thành vấn đề, nhờ có xe cộ, máy bay mà nỗi nhớ con của ông bà không còn là  khó khăn gì nữa. Nhưng dù gì thì khoảng cách gần vẫn hơn, đỡ tốn công di chuyển.