Thằng em họ mình yêu bé người yêu cũng được 2 năm rồi, gia đình hai bên cũng gặp nhau nhiều nhiều, đúng là may mắn khi tình yêu được bố mẹ bằng lòng, hạnh phúc gì hơn được bố mẹ hai bên chấp thuận, hạnh phúc nhiều khi đâu ở đâu xa chỉ là đó là những điều bình dị vây xung quanh mình, hạnh phúc đơn giản là được cùng bên nhau, vượt qua mọi khó khăn cùng nhau. Khó khăn mấy thì cũng qua nếu hai người đồng lòng, đồng cam cộng khổ. Tình yêu này thì đến lúc cũng cần có một kết thúc viên mãn để bước cùng nhau qua một cuốn tiểu thuyết tình yêu khác. Mở ra một trang sách mới cho tình yêu của hai đứa. Dự định năm 2020 này sẽ tổ chức đám cưới mà ai ngờ khổ thân 2 đứa bị dính quả covid làm hỏng hết kế hoạch của tụi nhỏ để rồi đăng ký kết hôn cũng mỗi người một nơi gửi giấy tờ qua lại đăng ký. Thấy thương lắm. Trước tụi nó cũng yêu xa nhau 1 năm trời, cũng có 1 lần cãi nhau lớn rồi chia tay nhưng sau tất cả thì cũng cố gắng vượt qua và sau này tới bây giờ thì ổn hơn rất là nhiều luôn. Hy vọng năm nay dịch ổn 2 đứa sẽ sớm tổ chức đám cưới. Không biết là dịch thế này hai đứa ký giấy kết hôn được không nữa?