Các mom ơi, e lên đây để xin lời khuyên, bthg chuyện nhà e sẽ tự giải quyết nhưng giờ sinh xong nên đầu óc suy nghĩ ko thông, mong mấy mom cho lời khuyên. E với chồng rất hạnh phúc định năm 2024 cưới nhưng phát hiện có em bé, 2 vợ chồng và gia đình 2 bên rất vui vẻ đón cháu và định dời ngày cưới xuống năm 2025. Cuối năm rồi nên tụi em có ngồi lại bàn chuyện cbi đám cưới, lúc trước khi sinh tụi e dự định là có đám hỏi/rước dâu rồi ra nhà hàng cưới, tụi e sẽ lo hết, chỉ nhờ ba mẹ chồng lo giúp phầm mâm quả tùy tâm và khả năng, chứ nhà e cũng ko thách cưới gì. Lúc đầu tính làm gọn sáng hỏi nhà gái rước về nhà trai ở cùng HCM, tối ra nhà hàng, mà ba chồng e đòi phải rước dâu về Đồng Nai nơi nhà tổ vì ck e là đích tôn, e cũng thông cảm, tách ra 2 ngày. Nhưng giờ mẹ chồng e bảo có con, tiết kiệm xíu, chỉ làm ở nhà hàng thôi để đỡ tiền đám hỏi cho 2 vkck. Lúc đầu e cũng thấy hợp lý, mặc dù chồng thích đám hỏi e cũng khuyên thôi nghe mẹ cho tiết kiệm, nhưng vừa rồi tình cờ e nghe dc mẹ chồng e nói với chồng là đẻ con rồi còn đòi đám hỏi gì nữa. Tự nhiên nghe câu đó máu e lên, e cảm thấy ba mẹ e ko dc tôn trọng, thêm nữa là trc đây khi gia đình chồng e khó khăn, nhà e có đưa tiền hỗ trợ cho nhà chồng e, cũng khá nhiều, nhà e thì ko cần đòi lại, nhưng giờ lại nghe câu này e cảm giác như ba má e gả con gái 0 đồng rồi còn phải trả thêm $, e cay cực.

Nói thật con 1 mình e nuôi ko vấn đề, chứ ko phải đẻ rồi nên năn nỉ nhà ck cưới mà muốn sao cũng dc, e nghe theo mẹ chồng vì e nghĩ mẹ lo tụi e tốn tiền, e cảm kích. Chồng e thì chiều e, nghe e tâm sự thì ổng nhất quyết phải có đám hỏi cho e, nhưng mà là ổng tự bỏ tiền ra làm luôn mâm quả, cả vàng, cả tiền trong mâm, kiểu "phông bạt" dùm ba mẹ. E thì xót chồng, e cũng ko cần phông bạt, nhà chồng khó khăn e ko cần đòi tiền vàng gì, nhưng e cần mẹ chồng e hiểu điều đó, tôn trọng ba mẹ e, chứ ko phải kêu đẻ rồi hỏi làm gì, vênh váo với ng ngoài là e may mắn lắm mới gặp dc chồng e (như cách bà nói với ba mẹ e lúc lần đầu gặp mặt gia đình 2 bên, cái đó e đã nói đỡ cho bà với ba mẹ e rồi, giờ nghe câu kia xong e mới nghĩ lại).

Giờ thêm chuyện mới sinh đẻ nữa, e càng nhạy cảm, e muốn hỏi các mom là các mom thấy e nên làm gì để e cảm thấy công bằng cho ba mẹ mình ạ? Vì giờ có nằng nặc đòi đám hỏi thì chồng e cũng chuẩn bị hết, e còn bị mẹ chồng ko ưa thêm. Ko lẽ giờ e kệ hết >< mà kệ hết e nghĩ e ko thể có thái độ bthg với ba mẹ chồng e sau này dc ạ. Chồng e là con một mà giờ lấy vợ ba mẹ chẳng lo dc tí gì haizz cháu đẻ ra cũng chưa dc ông bà mừng cho tí gì, nên thật sự ko biết ông bà vô ý hay sao nữa