Đám cưới chính là một trong những sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời của mỗi chúng ta. Và đặc biệt hơn là đối với tất cả những cô gái, tính quan trọng của đám cưới nó lại càng cao hơn rất nhiều. Có ba nghi lễ quan trọng với cuộc sống của mỗi con người chúng ta, đó chính là lễ thôi nôi, lễ cưới và cuối cùng là lễ tang. Nhưng chỉ có một ngày lễ duy nhất mà mỗi một con người chúng ta có thể khẳng định được sự hiện diện và sự chủ động của bản thân mình, không thứ gì khác đó chính là lễ cưới. Đám cưới chứ là một sự khởi đầu mới của một gia đình, chính là sự gắn bó giữa một người đàn ông và một người phụ nữ với một mối quan hệ rất thiêng liêng và có thể gắn bó với nhau đến cuối cuộc đời. Có rất nhiều cô gái mong muốn trong ngày trọng đại của mình được sánh bước cùng bên người mà cô ấy tin tưởng nhất và cho rằng người đó là hoàn hảo cho cuộc hôn nhân của cuộc đời mình. Họ cần một chú rể cho đám cưới của họ, họ cần một người trụ cột trong gia đình của mình và cùng nhau thay đổi cuộc sống sang một trạng thái tốt hơn. Có rất nhiều người quan niệm rằng đám cưới chính là một sự bắt đầu và nó cũng chính là một sự kết thúc nhưng mang rất nhiều ý nghĩa. Đám cưới giống như là một cánh cửa có một ngôi nhà mới mà cả hai người sẽ cùng nhau vun đắp, người con gái sẽ bước vào đó. Có những cánh cửa thì nó sẽ khép hờ và có những cánh cửa nó sẽ đóng sầm lại, chặt lại, cũng giống như là những cảm xúc đằng sau những tiếng khóc của người phụ nữ.

Đám cưới chính là một sự kiện khiến cho người phụ nữ càng trở nên đặc biệt hơn nữa, họ ăn mặc lộng lẩy và khi bước vào lễ đường họ trở thành tâm điểm của tất cả những ánh nhìn ở trong đó, nụ cười sẽ nở trên môi của tất cả mọi người có mặt ở đấy. Mỗi một con người chúng ta ai rồi cũng sẽ như vậy, ai rồi cũng sẽ lập gia đình, cùng người mình yêu thương xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Ngày trọng đại như thế này thì ai cũng sẽ khóc, họ khóc vì họ cảm thấy hạnh phúc họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống và với lựa chọn của mình.