Mình là người đã có gia đình nên mình chia sẻ những gì mình cảm nhận để chia sẻ với những bạn đang chuẩn bị bước vào hôn nhân. Mình chỉ muốn các bạn suy nghĩ thật kỹ và cẩn thận với sự lựa chọn của chính bản thân mình. Đừng vội vàng khi chưa sẵn sàng kết hôn, hay vẫn còn khuất mắt nào đó. Vì khi bạn đã xác định kết hôn, về chung nhà với người đó thì đó có nghĩa là ngoài tình yêu của hai bạn vun vén bao lâu, bạn còn phải có trách nhiệm với người ta đến cuối đoạn đường.

Và phải luôn nhớ rằng hành trình sau này của hai bạn, phải mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn đời của mình. Đảm bảo cho họ sự bình yên, chứng minh rằng niềm tin của họ không đặt sai chỗ, mang lại yêu thương, ấm áp và cho họ mọi điều tốt nhất trên cuộc sống này để ủng hộ nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật,.. Hãy chân thành và tử tế, bạn sẽ nhận lợi điều đó từ người bạn đời của mình. Nhớ nhé!