Suốt mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Bởi dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi nhưng lòng tự ái của đàn ông lại cứ trỗi dậy khiến tôi không muốn tha thứ cho vợ.

Tôi là thượng tá đang công tác trong ngành quân đội mới cưới vợ được gần sáu tháng. Do kỉ luật trong quân ngũ nghiêm ngặt, đơn vị lại cách nhà gần 200km nên tôi ít có cơ hội tiếp xúc với các cô gái thành thử ra ngoài 30 rồi mà chẳng có nổi mảnh tình vắt vai.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mãi đến năm ngoái, trong 1 lần bắt xe bus từ đơn vị về thành phố, tôi tình cờ quen được vợ mình bây giờ. Lúc ấy, vợ tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, đang làm phụ xe trên tuyến đó.

Yêu nhau được 4 tháng, chúng tôi quyết định làm đám cưới vì nhà giục quá. Sau khi kết hôn, nhờ quan hệ của gia đình tôi xin cho vợ làm kế toán cho một công ty tư nhân. Vì vắng nhà nhiều nên tôi vẫn để vợ ở nhà ngoại cho cô ấy đỡ tủi thân khi ở 1 mình. Thỉnh thoảng, cuối tuần hoặc những ngày nghỉ phép, tôi mới đưa vợ về nhà nội ít ngày.

Nhà vợ chỉ có hai chị em, em trai mới học lớp chín, ba mẹ còn trẻ nên khá thoải mái. Tôi tính lúc nào đủ tiền và con lớn rồi ra ở riêng còn giờ cứ để vợ ở nhà ngoại cũng được. Vì đã có tuổi nên cưới nhau xong, chúng tôi cứ “thả” tự nhiên để mong con vậy mà hơn nửa năm nay, vợ tôi vẫn chẳng thấy tin vui. Nghĩ cô ấy còn trẻ nên tôi cũng chẳng giục giã nhiều, cứ để mọi thứ theo tự nhiên.

Cho đến đầu tuần trước ở quê nhà ngoại có giỗ, nhân lúc được nghỉ phép nên tôi đi theo bố mẹ vợ về quê. Quê bố vợ ở cách đó chừng 20km và đó lần đầu tiên tôi về chơi.

Mọi người ở quê rất vui vẻ thân thiện, ai nấy đều khen bố tôi giỏi kén rể, con gái lấy bộ đội là yên tâm rồi. Lần về quê đó có lẽ sẽ rất vui nếu tôi không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ vợ ở ngoài vườn.

Lúc đó, tôi đang ở leo trên cây hái xoài cho vợ thì nghe thấy tiếng 2 người nói chuyện. Bác đó hỏi mẹ vợ tôi:

“Thế cái Nga chưa có gì à, vừa mới phá thì phải kiêng cữ vài năm mới ổn định đấy’.

‘Thôi bác ạ, vài năm thì không được. Bên kia họ giục mà chồng nó 33 rồi chứ trẻ trung gì nữa. Chắc do tụi nó chậm thôi, mà bác vẫn lên thắp hương đều đặn cho cháu nó như em nhờ đấy chứ”.

“Thím yên tâm, ngày rằm hay mồng một tôi đều mua hoa quả lên khấn vái hết. Mấy đứa nhỏ này nó thiêng lắm nên lúc nào tôi cũng xin nó phù hộ cho cái Nga. Tội nghiệp, chỉ trách thằng mất dạy kia’.

“Thôi bác ạ. Cũng may mà gặp được người tử tế. Giờ em chỉ mong cháu nó sớm có tin vui là được’.

Tôi đứng im trên cây gần như bất động khi lắng nghe câu chuyện đó, nhất là khi người bác đó nhắc đến tên Nga, vợ tôi. Theo như lời họ nói, vợ tôi hóa ra đã từng có 1 đứa con với người bạn trai trước nhưng đã ‘bỏ’ nó đi.

Sững người, tôi cảm giác như bị sét đánh ngang tai, nhanh chóng tụt xuống chạy đi tìm vợ để hỏi cho ra nhẽ. Tìm xung quanh với trong bếp mà chẳng thấy cô ấy đâu. Mãi đến khi chạy ra sau nhà, tôi lặng người thấy vợ lén thắp hương lên 1 ngôi mộ vô danh mới đắp.

Tôi bần thần hết nửa con người nhận ra những suy đoán của mình hoàn toàn đúng nhưng sau đó vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ cho đến lúc về. Tối đi ngủ, tôi hỏi vợ:

“Đứa bé đằng sau nhà là thế nào với em?”.

Cô ấy thoáng sững sờ sau khi nghe chồng hỏi câu đấy nhưng tôi nhanh chóng phủ đầu: “Anh nghe thấy mẹ với bác nói hết mọi chuyện rồi’.

Lúc này vợ thất thần oà khóc. Về sau cô ấy thú nhận trước thời điểm gặp tôi thì đang yêu 1 người khác nhưng gã đó sau khi biết chuyện cái thai thì vội quất ngựa truy phong. Vì thấy gia thế tôi đàng hoàng lại liên tục giục cưới nên đã phá bỏ cái thai để làm lại cuộc đời. Gia đình sau đó đã mang ‘bào thai nhi’ đó về chôn cất ở quê bố. Nga liên tục xin lỗi và mong tôi tha thứ cho quá khứ sai lầm đó.

Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn ở đơn vị mà không về nhà ngoại, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì với vợ. Thực sự tôi yêu vợ mình nhưng không thể nào tha thứ cho hành vi mà cô ấy đã làm.

Nhà tôi còn theo đạo Phật, bố mẹ sẽ thế nào khi biết được sự thật tàn nhẫn ấy. Nửa năm nay vợ tôi chưa đậu thai cũng là điều khiến tôi lấn cấn. Liệu sau này cô ấy còn sinh nở được nữa không?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet