Bất cứ ông bố, bà mẹ nào trên thế giới này khi sinh con ra cũng mong muốn con có cuộc sống đủ đầy, vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng, vì mưu sinh, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn hay vì muôn vàn lý do này khác mà họ không thể cho con mình 1 cuộc sống thoải mái, sung sướng như nhiều đứa trẻ.

Người bố trong câu chuyện dưới đây cũng vậy, anh đã phải chấp nhận mang đứa con nhỏ của mình cùng đi chạy xe ôm vì không còn cách lựa chọn nào khác. Một tài khoản quá xúc động khi chứng kiến những hình ảnh ấy đã quyết định chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội.

Lỡ tay đánh nhẹ vào mông con gái, bố khóc nức nở hơn tiếng: Sau này chồng đánh chắc ông khóc cả ngày

hình ảnh

"Thấy trên mạng đăng cũng mấy lần hình ảnh ông bố bỉm sữa địu con chạy xe ôm công nghệ, hôm nay tự nhiên có cơ hội đi cùng.

Anh kể bé ngoan lắm, đói khóc xíu bú sữa rồi thôi, mệt tự ngủ. Bé hay theo ba đi làm do mẹ làm siêu thị không đưa theo được, hàng tháng. Anh chị phải trả tiền thuê nhà, trả nợ ngân hàng, ăn uống bỉm sữa nên không đủ tiền gửi bé hay để 1 người nghỉ làm, ông bà cũng lớn tuổi không trông bé được.

Anh kể có bữa chở người khách kia bị chụp hình đăng lên mạng nên cũng nhiều người biết đến. Có người nói anh với chị khách đó diễn sâu. Rồi cũng có người muốn giúp đỡ mà thấy áy náy lắm không nhận.

Mình nói ai muốn giúp anh nhận đại đi, rồi nghĩ cách khác kiếm tiền, chứ lôi con nhỏ đi kiểu này chạy xe gặp rủi ro thì hối hận cả đời.

Mình sẽ không bao giờ nói con mình may mắn hơn các bạn hoàn cảnh khó khăn, mà mình mới là người may mắn vì không bị rơi vào hoàn cảnh phải làm khổ con như vậy. Nhìn em bé mới 7 tháng thương gì đâu".

hình ảnh

Nhìn những hình ảnh chụp lại người bố địu con đi làm giữa đêm hôm, cùng dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai cũng đau lòng. Có lẽ bất cứ người cha nào cũng không muốn phải đem con đi rong ruổi khắp nơi, chịu nỗi khổ cực giống cha.

Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống đã khiến anh chẳng còn cách nào khác tốt hơn. Dù nhiều người thương xót cho hoàn cảnh của 2 cha con và mong muốn được giúp đỡ nhưng anh vẫn áy náy vì sợ phiền phức.

Không ít người cũng cho rằng người cha này cố tình làm màu để mong nhận sự trợ giúp, thương cảm của dân tình chứ chẳng hề khổ đến thế. Thế nhưng, sự thật thế nào thì chỉ có người cha ấy mới biết.

Bên cạnh đó, 1 số người lại cho rằng việc người cha mang con đi làm là nguy hiểm vô cùng, nhất là khi đêm tối. 

Suy cho cùng, mỗi người sẽ có 1 cuộc sống, 1 hoàn cảnh khác nhau, nếu không đặt vào vị trí của họ thì không thể hiểu họ đã khổ sở, vất vả thế nào. Chỉ mong người cha ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn để nuôi dạy, chăm sóc con mình thật tốt.

Và hơn hết, cũng mong người con sẽ hiểu được những vất vả, đau đớn mà bố mẹ đã trải qua, đã hy sinh vì mình để trở thành 1 người tốt, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Tintuconline.