Chả hiểu sao mà tính em chúa ghét ai rượu chè bê bết, cũng có lẽ ngay từ nhỏ sống trong gia đình không ai biết uống rượu nhưng hàng ngày chứng kiến cảnh ông chồng nhà hàng xóm uống rượu rồi suốt ngày chửi bới, cầm cả dao để đuổi vợ con nên em ám ảnh đến tận bây giờ.

Cũng may khi lấy chồng, lựa chọn rồi cân đo đong đếm mãi thì lấy được ông chồng yêu thương vợ con, lại không nhậu nhẹt nên cũng an tâm phần nào. Cách đây mấy hôm, em vô tình đọc được câu chuyện xảy ra tại tỉnh Quý Châu – Trung Quốc mà cười quá nên quyết định chia sẻ cho các chị cùng xem nè.

Sự việc xảy ra vào 2h ngày 7/5, khi Sở cảnh sát thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu bất ngờ nhận được thông báo cho hay có 1 người đàn ông họ Khương (38 tuổi – sống tại Trùng Khánh) hiện đang đi bộ trên đường cao tốc. Và nguyên nhân thì được cho là anh ta bị vợ bỏ rơi giữa đường.

Theo chia sẻ của anh Khương, vợ chồng anh đã kết hôn được 10 năm và hiện đang mang thai đứa con thứ 2. Anh chị đến Quý Châu để thăm 1 người họ hàng. Ban đầu khi xuất phát, cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng, trên đường về thì cả hai đã xảy ra tranh cãi rất gay gắt.

Con gái 2 tuổi phát bệnh ung thư, chồng tàn nhẫn bỏ đi, vợ bất lực nhìn con khóc khản giọng gọi bố


hình ảnh

Uống rượu say mèm, còn dám cãi nhau tay đôi với vợ trên cao tốc, chồng bị quẳng giữa đường lúc nửa đêm. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân là do hôm ấy anh ta đã uống rượu trước khi về nhà nên người vợ phải cầm lái. Cả hai đã cãi nhau về việc người chồng uống rượu những tưởng câu chuyện ấy sẽ kết thúc, ai ngờ lại ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Chính vì thế đến 11h đêm, khi người vợ lái xe đến khu dịch vụ tự động trên đường cao tốc, anh Khương bước xuống và đi ra ngoài. Bất ngờ rằng, khi anh ta quay lại đã không thấy bóng dáng vợ đâu nữa.

Thậm chí theo anh ta thì điện thoại của anh cũng bị vợ quẳng xuống đường và ví tiền thì vẫn để trên xe. “Không còn gì trên người nên tôi đành phải đi bộ", anh nói với cảnh sát.

Cũng vì không quen đường, lại không có ai trên đường tại thời điểm ấy nên anh chồng đành phải đi bộ suốt hơn 16km để có thể đến điểm thu phí gần nhất tại đường cao tốc này.

Dù bị vợ bỏ lại nhưng anh vẫn cho biết bản thân mình không hề giận vợ. Sau khi được anh Khương chia sẻ tình hình, cảnh sát tại thành phố Tất Tiết đã giúp người đàn ông này liên lạc với gia đình nhưng không thành công. Thậm chí, anh ta còn không nhớ bất kì số điện thoại nào của người thân.

Cuối cùng, cảnh sát phải đi mua thức ăn và thuê giúp Khương 1 phòng tại khách sạn gần đó để anh nghỉ ngơi. Sau khi nghe sự cố của người đàn ông này, chủ khách sạn cũng đã quyết định miễn tiền phòng cho anh ta.

Đến hôm sau, cảnh sát cũng đã mua vé tàu cao tốc để Khương trở lại Trùng Khánh. Khi về đến nhà, anh đã gửi lời cảm ơn và chuyển lại tiền vé tàu cho cảnh sát thành phố Tất Tiết, đồng thời hứa sẽ không cãi nhau với vợ.

Sau câu chuyện này cũng rút ra bài học với các ông chồng đó là đừng bao giờ uống quá nhiều rượu khi tham gia giao thông. Hơn nữa, việc tranh cãi với vợ trên đường cao tốc vô cùng tai hại bởi có thể dễ xảy ra tai nạn khi người lái xe không thể tự chủ cảm xúc cũng như tốc độ. Đặc biệt là có thể bị vợ thả ngay trên đường cao tốc như người đàn ông này nữa đấy.