Con trai tôi vốn trước giờ được nhận xét là hiền lành và có phần khù khờ. Tôi không biết nó cư xử ngoài xã hội sao nhưng ở nhà nó rất ngoan và lễ phép. Cho đến hôm trước, tôi tình cờ đọc được tin nhắn nó với một cô bạn học cùng lớp rằng cô bé đó đã có thai. Cô bé đó bắt con tôi chịu trách nhiệm trong khi cả hai đứa mới là sinh viên năm nhất.


Điều đáng nói là thái độ cư xử của con trai tôi rất lạnh nhạt. Nó nói sẽ đưa tiền cho cô bé phá thai mặc cho con bé khóc lóc van xin. Tôi đọc xong mà bàng hoàng, rụng rời tay chân.


Tôi không dám nói việc này với chồng nên quyết định hỏi thẳng con mình. Ban đầu nó vẫn chối, nhưng sau khi tôi đưa ra bằng chứng thì nó im lặng. Tôi không đồng ý cách cư xử không đáng mặt đàn ông của thằng bé nhưng kêu hai đứa nó kết hôn bây giờ để làm ông bố bà mẹ thì còn quá sớm. Thằng bé biết tôi đã biết hết thì khóc và xin tôi tha thứ. Tôi hỏi có yêu cô bé kia không thì nó chắc nịch là có, nhưng yêu để cưới là chuyện hoàn toàn khác.


Chồng tôi là một người khá gia trưởng và nóng tính. Tôi vẫn chưa dám thú nhận với anh ấy về chuyện của con. Tôi sợ khi anh ấy không kiềm chế nổi sẽ đánh thằng bé dù nó đã rất ân hận.


Tôi phải làm gì bây giờ? Thực sự tôi đang rất bối rối và không biết xử trí tình huống này sao cho phải phép!


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp