Tôi thấy nhiều nhà cứ cố đẻ cho bằng được con trai với suy nghĩ để sau này có chỗ nương tựa về già, hoặc lỡ mai kia mất còn có người hương khói. Nhưng vợ chồng tôi thì ngược lại, trước kia đẻ sòn sòn 3 thằng con trai nhưng luôn xác định chẳng dựa vào đứa nào cả. Cứ đứa nào cưới vợ xong là chúng tôi cho ra ở riêng hết.

Vợ chồng tôi trước đây đều kinh doanh, làm lụng cả đời đủ để nuôi các con học hành đàng hoàng tử tế. Mấy đứa con nhà tôi đều có công việc cả rồi, không cần bố mẹ bao bọc nữa. Giờ là lúc hai vợ chồng chúng tôi nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

3 thằng con trai cũng lấy vợ hết rồi, thằng út năm nay 29 tuổi vừa cưới được mấy tháng, chúng tôi cho ra ở riêng luôn chứ không sống chung. Trước đây vợ chồng tôi làm ăn được nên mua sẵn 3 mảnh đất cho 3 đứa không đứa nào chung đụng với đứa nào hết. Khi chúng nó khôn lớn đến tuổi yêu đương là tôi nói luôn:

“Bố mẹ chia sẵn cho mỗi đứa một cái nhà đấy, cưới xong thì ra ở riêng chứ không cần phải sống chung đâu”.

Ba cô con dâu của tôi cũng vui vẻ lắm không đứa nào phản ứng gì hết, chúng chẳng thích quá còn gì. Bản thân tôi trước đây đã từng làm dâu rồi nên biết, dù có thoải mái đến đâu thì giữa mẹ chồng với con dâu cũng luôn có thành kiến để ý nhau từng tí một. Lúc mẹ chồng nhăn nhó thì con dâu nghĩ bà khó tính, không nói gì thì con dâu lại bảo mình nham hiểm, nói chung là cứ sống tách ra cho dễ. Với lại xa thơm gần thối mỗi người một nhà có khi còn quý mến nhau, chứ ở chung chính bản thân tôi cũng thấy không thoải mái, lại xích mích, mâu thuẫn thì không hay ho.

Vợ chồng tôi không gò ép các con phải sống chung để chăm sóc bố mẹ. Các con cũng ở gần đây, lúc bố mẹ ốm đau ới cái không đứa này thì đứa kia có mặt đỡ mình, chẳng nhất thiết phải sống chung mới là chăm sóc bố mẹ. Đợt thằng út cưới, hai đứa nó cũng bảo:

"Hai anh ở riêng rồi còn bọn con sống chung với bố mẹ, giờ ông bà đều có tuổi nhỡ nhàng lúc trái gió trở trời thì làm sao, bọn con không yên tâm".

Nhưng tôi bảo luôn:

“Bố mẹ tự lo được, khi nào vợ chồng hay các cháu muốn về chơi với ông bà thì về, còn giờ cứ ra ở riêng cho thoải mái”.

Hai vợ chồng tôi vẫn còn khỏe tự chăm sóc nhau, muốn ăn gì tùy ý không phải phục thuộc vào con cái. Thỉnh thoảng vợ chồng già lại đóng cửa đưa nhau đi du lịch cho thoải mái tư tưởng. Các con cũng có công việc riêng của mình rồi chăm sóc các cháu nữa, đâu lúc nào cũng kè kè lo cho bố mẹ được. Bọn trẻ giờ nó hiện đại, nết ăn nết ở, suy nghĩ cũng khác mình nhiều lắm nên không thể cứ gò bó chúng bắt phải sống theo ý mình được.

Quan điểm của tôi không nhất thiết cứ phải ở chung với các con. Tôi thấy nhiều nhà bố mẹ già cứ phải sống chung không con này thì con kia, như vậy phiền nhiễu lắm. Các con đều trưởng thành cả rồi cần có không gian riêng. Có khi sống chung lại thành ra phức tạp rồi bố mẹ con cái mâu thuẫn với nhau lại mất hết tình cảm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet