Em vừa sinh được 1 tháng mà giận chồng quá mọi người ạ, không muốn nhìn mặt lão ấy luôn. Từ hồi lấy nhau việc gì dù lớn dù bé anh chưa bao giờ hỏi ý kiến vợ mà toàn tự ý mình làm rồi xong mới báo cáo.

Em sinh lần này là bé thứ 2 rồi, cả hai đứa đều mổ bắt con hết. Nhà chồng em cũng có điều kiện nên lần nào anh cũng đăng kí cho em sinh dịch vụ ở bệnh viện tư. Được cái anh chăm vợ rất chu đáo, em không phải phàn nàn về vấn đề gì hết. Mỗi cái là chồng em luôn tỏ vẻ mình là người hiểu biết, cái gì cũng tự quyết làm trước khi hỏi ý kiến vợ.

Ngay cả trong cuộc sống cũng thế, anh mua cái gì chưa bao giờ hỏi em có thích không, có ứng không. Mua đất, mua nhà cũng tự anh xem chỗ, quyết hết rồi bắt em phải theo. Còn những chuyện nhỏ nhỏ như chăm sóc con, con học trường nào thì tất nhiên em không hề biết gì rồi. Hỏi thì anh bảo:

“Em đàn bà chỉ cần ăn với đẻ, hưởng thụ, mọi việc anh khắc sắp xếp”

Em thật sự không hiểu nổi chồng nữa, anh cũng không hẳn là người quá gia trưởng đâu nhưng luôn không coi vợ là gì cả.Rồi đến chuyện vợ đẻ, là đàn ông nhưng anh chuẩn bị mua sắm đồ cho vợ con đủ hết.

Từ tã lót, bỉm sữa, đồ sơ sinh, anh tự lên mạng tìm hiểu rồi đặt người ta mang đến. Em còn không được tự ý quyết định mua cái gì, loại nào cơ. Chồng đã mua thế nào thì dùng thế đấy. Nói thì anh quát cho:

“Tôi chu đáo lo cho mẹ con cô từ a đến z thế còn gì nữa.”

Em không những vui mà còn bực mình, phát sợ với kiểu chu đáo của chồng nhưng vẫn phải nhắm mắt nghe theo. Rồi đến hôm đi đẻ mới hãi các chị ạ. Chồng em tính ngày dự sinh của vợ, rồi chọn ngày giờ mổ, anh bảo nhất định phải cho con ra vào giờ đó mới là giờ hoàng đạo. Em cũng im im nghe theo.

Đến lúc lên bàn mổ em còn sốc hơn khi biết chồng đã đăng kí thắt ống dẫn trứng cho vợ luôn rồi. Mãi khi được mấy ngày rồi em mới biết chuyện đó. Em sốc lắm, khóc ầm ĩ lên, nhưng chồng bảo:

“Đẻ 2 đứa thôi đẻ gì thêm nữa, anh thấy em cứ phải uống thuốc tránh thai khổ lắm”

“Nhưng nếu không muốn có con thì em đặt vòng, hay tiêm thuốc cũng được mà, sao đến nỗi triệt sản chứ!”

“Làm mấy cái kia cũng đâu có an toàn, cứ thắt cho chắc”

“Anh bị điên à, sao anh không hỏi em lấy một câu mà tự ý làm vậy”

Thực ra em cũng định sinh bé thứ 2 xong sẽ đi cấy que, hay đặt vòng gì đó, mà chưa bao giờ nghĩ mình lại cần sử dụng đến việc đình sản này. Thế mà chồng lại tính trước, đăng kí cả việc triệt sản cho vợ mà không hề hỏi ý kiến em gì cả. Em thật sự thấy tổn thương vì không được chồng tôn trọng một tí nào. Anh ấy c

ứ tưởng mình làm vậy là hay ho, là tuyệt vời đáng khen lắm, trong khi chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của vợ cả.

hình ảnh