Đâu ai ngờ được rằng đến 1 ngày, đứa con gái ruột vì nghi ngờ cha cặp kè với người phụ nữ khác đã không ngần ngại lên kế hoạch hại người tình ấy. Thế nhưng cuối cùng, chính cô cũng không thể ngờ được rằng mình lại vô tình cướp đi mạng sống của chính người cha.

Dù ân hận, đau đớn ra sao thì tất cả cũng quá muộn rồi và dù bao biện bằng bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì hành động mất nhân tính ấy cũng không thể chấp nhận nổi.

Câu chuyện bắt đầu khi sau 1 thời gian theo dõi, cô Trần Kiều Trang bất ngờ phát hiện cha ruột là ông Trần Văn Ri (74 tuổi - Giám đốc Công ty Kiên Bình - trụ sở tại TP.HCM), có quan hệ tình cảm với Phó Giám đốc là bà Võ Thị Chiến (sinh năm 1975) và giao hết quyền quản lý công ty cho bà Chiến.

hình ảnh

Cặp đôi qua đời trong vụ tai nạn ở Bình Thuận: Trên tay còn đeo nhẫn đính hôn

Đầu tháng 3/2017, nhằm ngăn cản, cắt đứt tình cảm của cha, Trang đã gặp bà The để yêu cầu thuê người đánh dằn mặt bà Chiến. Tuy nhiên mãi 4 tháng sau bà The mới liên hệ của Tuấn (cháu của The), sau đó Tuấn rủ thêm Huy và Lộc dằn mặt bà Chiến với giá 80 triệu đồng.

Đến tháng 9/2017 khi giá cả được thống nhất, bà The cung cấp hình ảnh cho Toàn và Tuấn để dẫn Huy cùng Lộc mang theo hung khí đợi khi bà Chiến rời nơi làm việc sẽ ra tay. Nhưng sau đó các đối tượng không gặp được bà Chiến.

Gần 1 tháng sau đó, tức ngày 4/10, Trang được Chung (lái xe của bà Chiến) cung cấp lịch trình chở bà Chiến cùng ông Ri về Kiên Giang nên đã điện thoại báo cho Toàn cùng The biết. Ngay lập tức, Huy cùng Lộc đã đi xe máy xuống Hậu Giang với mục đích đón đường và gây án.

Vào 23h cùng ngày, khi Chung lái xe chở bà Chiến cùng ông Ri đến quốc lộ 61C (thuộc ấp Nhơn Thuận 1A – xã Nhơn Nghĩa A – huyện Châu Thành A – Hậu Giang) thì bị Huy ép xe và chặn đầu xe.

hình ảnh

Lộc vội xuống xe, xông đến mở cửa và dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng, đùi bà Chiến. Còn Huy thì lấy xăng đã chuẩn bị sẵn rồi đổ vào ghế bà Chiến ngồi và châm lửa đốt.

Thực hiện xong hành vi của mình, 2 đối tượng đã phóng xe về tỉnh Bến Tre. Ông Ri không may mắn đã bị tử vong vào ngày 11/10, còn bà Chiến bị tổn hại sức khỏe đến 77%.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được Trần Kiều Trang chính là người cầm đầu, thuê người để chặn đường, hành hung và đốt xe chở bà Chiến. Trang không ngờ rằng cha mình lại có mặt trên xe nên đã gián tiếp gây ra cái chết đau đớn cho cha ruột.

Giải thích về mối quan hệ của mình với ông Ri, bà Chiến cho biết bản thân làm con nuôi của ông Ri từ năm 2004, hơn nữa ông Ri cũng đã cắt tuyến tiền liệt từ năm 2005 nên việc nói bà cặp kè với bố nuôi mình là không đúng sự thật.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, bố đã 74 tuổi, luôn sống trong bệnh tật, ốm đau và do một tay tôi chăm sóc. Dù có vợ con nhưng có ai thèm quan tâm đến ổng đâu? Thậm chí, đến cái chết của ông, tôi cũng đã chuẩn bị từ trước về việc lo mồ mả”, bà Chiến khẳng định.

hình ảnh

Bên cạnh đó, bà Chiến cho biết bản thân cũng đã ký giấy xin giảm nhẹ hình phạt cho Trang. Bởi theo bà dù thế nào bố cũng đã qua đời, tội nặng thêm sẽ gây thù hận cho con cái sau này nên bà muốn bản thân và các con được sống yên ổn.

Sau những gì mà Trang cùng đồng bọn đã gây ra, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Kiều Trang 14 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 19 năm tù, Nguyễn Hữu Lộc 18 năm tù, Phạm Thanh Toàn 12 năm tù, Cai Văn Chung 12 năm tù, Nguyễn Thị The 20 năm tù và Nguyễn Anh Tuấn 07 năm tù, cùng về tội giết người. Ngoài ra, Lộc, Huy, The mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 - 8 năm tù cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Suy cho cùng, dù phải trả giá như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng bản án lương tâm dành cho những kẻ vì tiền bạc mà đoạt mạng sống của người khác. Nhất là người con gái đã nỡ cướp đi tính mạng của chính người cha đã sinh thành, nuôi nấng mình nên người.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Dantri.