Tôi là người chồng đã có vợ và 1 cô con gái nhỏ 4 tuổi. 3 năm đầu hôn nhân, tôi chung thủy với vợ tuyệt đối, chẳng bao giờ tơ tưởng đến người đàn bà nào ở bên ngoài. Nhưng hơn 1 năm nay, do công việc phải ngoại giao nhiều nên mối quan hệ của tôi được mở rộng hơn. Và rồi, tôi cũng “ăn chả” bên ngoài như nhiều người đàn ông khác.

Vợ tôi cô ấy vừa bận chăm con vừa bận đi làm nên rất bận rộn. Tất nhiên, em chẳng bao giờ biết được tôi có người đàn bà khác bên ngoài. Và tôi cũng chẳng bao giờ điên đến mức tự thú với em cho dù nhiều lúc về nhìn vợ con, tôi cũng day dứt và ân hận lắm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Rất nhiều lần, tôi muốn chấm dứt mối tình vụng trộm này với người tình non tơ ngơ ngác. Nhưng tôi lại tiếc hùi hụi vì xa rời vòng tay của em. Bởi em ngoài luôn nói cho tôi những lời ngọt ngào có cánh, em ấy còn tặng tôi những đêm mặn nồng mê tơi. Đến nỗi, ở bên em ấy tôi thật sự quên đường về với vợ con. 

Từ ngày có nhân tình, cấp độ nói dối của tôi với vợ tăng lên cấp số nhân. Lúc thì tôi bảo em phải đi công tác. Lúc lại nói ở lại cơ quan làm nốt kế hoạch cuối năm. Vợ chẳng mảy may nghi ngờ gì cả mà ngược lại thương tôi lắm. Em nấu cho tôi bao nhiêu món ăn bổ dưỡng để có cơ thể khỏe khoắn nhất. Nhưng tôi lại luôn thích lấy sự khỏe khoắn của mình ra để phục vụ cô bồ. Vì chỉ cô ấy mới cho tôi những khoái cảm và cảm giác mới lạ, lên đỉnh được.

Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi lần về nhà là tôi mệt mỏi rã rời ra. Vợ tưởng tôi bận công việc nhiều nên làm việc nhà và chăm con xong lại massage cho chồng. Nhìn vợ chăm sóc chồng từng ly từng tí như vậy mà tôi vừa thương em vừa giận bản thân mình. 

Tôi cứ sống với mối tình vụng trộm và sự lừa dối vợ đã hơn 1 năm. Cho tới hôm qua, tôi và người tình lại hẹn nhau đi ăn uống rồi vào nhà nghỉ. Thế nhưng vì có cuộc họp đột xuất với đối tác nên tôi rốt cuộc không đến được cũng không kịp để báo lại cho em. Ngồi trong nhà nghỉ gần 1 tiếng đợi tôi không thấy đến, người tình của tôi giận dỗi lắm.

Khi tôi về nhà, em nhắn tin đòi chia tay lia lịa. Nhưng đừng hòng mà tôi buông ba cho em. Thế nên tôi không đồng ý. Và em đã chặn ngay zalo, điện thoại của tôi khiến tôi bực tức. Nhưng bực như vậy, mệt mỏi như vậy mà khi đặt chân vào nhà, nhìn thấy vợ đang vui đùa với con trong bếp chờ tôi về ăn cơm tối mà tôi lại thấy được an ủi phần nào. Tối nay chẳng có nhân tình, tôi lại càng có cơ hội được gần vợ và bù đắp cho cô ấy.

Lúc này tôi chợt nghĩ, ngày mai nếu như nhân tình của tôi vẫn không liên hệ lại thì nhất định tôi sẽ nhân cô hội này mà chấm dứt luôn mối tình tội lỗi ấy. Tôi sẽ không là người đàn ông rác rưởi phản bội vợ nữa mà sẽ hết lòng hết sức bù đắp cho người đầu ấp tay gối với mình. Bởi tôi biết, tôi đang có người vợ yêu thương và tốt bụng nhất thế gian.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.